Sáng 28-3, làng Đại Phan (huyện Tùy Khê, TP Hoài Bắc, tỉnh An Huy, Trung Quốc) có một phen thức dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì gà gáy, mà bởi tiếng động cơ rền vang của… 9 xe hút hầm cầu dẫn đầu đoàn rước dâu.
Giữa dàn Mercedes, Audi, Land Rover quen mặt trong các đám cưới, sự xuất hiện của những chiếc xe chuyên dụng vận chuyển chất thải khiến dân làng không khỏi dụi mắt kiểm tra lại. Trang QQ cho biết, đây là lần đầu tiên loại phương tiện này "lấn sân" sang vai trò xe hoa.

Chú rể Phan Hạo và cô dâu Lý Nhã Tình bên chiếc xe hút hầm cầu dùng đi đón dâu - Ảnh: QQ
Lý do khiến chú rể "mượn" xe hút hầm cầu đi đón dâu
Chú rể Phan Hạo Nam (sinh năm 1995) vốn là công nhân trong ngành vệ sinh. Trước ngày cưới khoảng 10 ngày, anh đăng video kêu gọi đồng nghiệp khắp nơi lái xe đến chung vui. Hơn 50 người hưởng ứng, nhưng do điều kiện địa phương, anh chỉ chọn 9 xe tham gia đoàn rước dâu.
"Tôi muốn mọi người nhìn nhận công việc của chúng tôi tích cực hơn. Đây cũng là dịp để anh em trong nghề gặp gỡ, vui vẻ với nhau", anh chia sẻ.
Cô dâu Lý Nhã Tình (sinh năm 1995), từng là giáo viên mầm non hơn 4 năm, quen chú rể khi làm việc tại Ninh Ba (Chiết Giang). Sau đó, chị nghỉ việc, rời quê để xây dựng cuộc sống cùng anh.
Trước màn rước dâu phiên bản "công trình môi trường", cô dâu không hề e ngại: "Tôi thấy khá lãng mạn. Công việc nào cũng đáng trân trọng, miễn là lao động chân chính và sống ổn định".
Đoàn xe di chuyển hơn 2 giờ để đến nhà gái. Dọc đường, người dân hiếu kỳ đứng kín hai bên quay video, nhiều người nói vui "chưa từng thấy đám cưới nào như vậy".

Đoàn xe hút hầm cầu dùng đi đón dâu khiến dân làng "lác mắt" - Ảnh: QQ
Ít ai biết, ban đầu gia đình cô dâu từng băn khoăn về nghề nghiệp của chú rể. Em trai cô thậm chí từng lo lắng đến mức bật khóc. Nhưng sau thời gian tiếp xúc, quan điểm dần thay đổi. "Chỉ cần anh ấy tử tế, có trách nhiệm và mang lại cuộc sống ổn định cho chị tôi là đủ", người em chia sẻ.
Gia đình chú rể đã có hơn 20 năm làm nghề vận chuyển chất thải. Từ hai bàn tay trắng, họ hiện ổn định tại Ninh Ba, sở hữu nhà riêng, ô tô cá nhân và nhiều xe chuyên dụng, đồng thời tạo việc làm cho một số lao động. Theo những người trong nghề, dù vất vả, đây là công việc có thu nhập khá.
Đám cưới hôm đó không chỉ là ngày vui của đôi trẻ, mà còn giống một "hội nghị thu nhỏ" của những người trong ngành. Trước lễ cưới, nhiều tài xế tụ tập bên xe bàn chuyện kỹ thuật, thị trường và hướng phát triển nghề nghiệp.
Trưa cùng ngày, sau khi hoàn tất nghi lễ, cặp đôi trở về quê chú rể mở tiệc. Giữa khung cảnh làng quê, những chiếc xe hút hầm cầu đỗ xen kẽ bên cánh đồng, tạo nên hình ảnh vừa lạ lẫm vừa đời thường.
Thực tế, đây không phải lần đầu một đoàn rước dâu "độc lạ" gây chú ý. Tháng 1-2021, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin về một chú rể ở Hà Nam rước dâu bằng xe buýt để chở đông đủ họ hàng, bạn bè. Hay mới đây tại Việt Nam, chú rể Đăng Sơn (sinh năm 1989) đã cùng 9 chiếc xe rùa mang sính lễ sang nhà gái - Ngọc Phượng (sinh năm 2005).

Cặp đôi Đăng Sơn - Ngọc Phượng sử dụng xe rùa trong ngày lễ trọng đại của mình.
Dù là xe sang, xe buýt hay xe rùa, điểm chung của những đám cưới này vẫn là niềm vui và sự tự hào về công việc mình đang làm. Và có lẽ, giữa tiếng động cơ ầm vang buổi sớm hôm 28-3, thông điệp ấy cũng đã "chạy" xa không kém gì đoàn xe đặc biệt kia.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận