
Bruno Fernandes là linh hồn trong lối chơi của Man Utd - Ảnh: REUTERS
Giữa cơn khủng hoảng nhân sự nơi hàng thủ, Man Utd vẫn giành chiến thắng quan trọng trước Chelsea. Điểm nhấn lớn nhất tiếp tục thuộc về Bruno Fernandes - người cho thấy giá trị của mình trong vai trò "đầu tàu".
Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý đến khi Bruno Fernandes có cuộc trao đổi khá lâu với HLV Michael Carrick trong lúc trận đấu tạm dừng vì chấn thương của Wesley Fofana. Ngay sau đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục chỉ dẫn Benjamin Sesko về cách di chuyển.
Hiệu quả đến gần như ngay lập tức. Khi trận đấu trở lại, Bruno Fernandes xử lý khéo léo, loại bỏ Alejandro Garnacho trước khi căng ngang để Matheus Cunha ghi bàn.
Bàn thắng khiến ban huấn luyện Man Utd bật dậy, còn các CĐV đội khách trên khán đài cũng không giấu được sự phấn khích. "Chiến thuật" như một câu thần chú 'nếu bí, cứ đưa bóng cho Bruno Fernandes' một lần nữa phát huy hiệu quả.
Không chỉ kiến tạo, Bruno Fernandes còn đóng vai trò kết nối. Trước khi Cunha ghi bàn, hàng công của Man Utd chơi khá rời rạc và thiên về cá nhân. Chính Bruno Fernandes là người "kết dính" lối chơi, giúp các mũi tấn công vận hành trơn tru hơn.
Ở bàn thắng duy nhất, Benjamin Sesko cũng góp công thầm lặng khi kéo giãn hàng thủ và hút Moises Caicedo, tạo khoảng trống cho Cunha dứt điểm.
Sau trận, Bruno Fernandes là người rời sân cuối cùng khi thực hiện phỏng vấn trong tiếng hát của CĐV Man Utd, đồng thời nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.
Trong khi đó, Cunha - dù không quá nổi bật trước khi ghi bàn - vẫn cho thấy cá tính mạnh mẽ. Anh thậm chí còn tranh luận với trọng tài Michael Oliver về chiếc thẻ vàng trước đó. Tiền đạo người Brazil đã có bàn thắng thứ 8 cho Man Utd và góp phần nâng tinh thần toàn đội.
Chiến thắng này càng đáng giá khi Man Utd thiếu hụt nghiêm trọng ở hàng thủ. Chấn thương hông của Leny Yoro khiến HLV Carrick phải xoay xở với nhiều phương án bất đắc dĩ.
Việc kéo Noussair Mazraoui vào đá trung vệ cùng Ayden Heaven là lựa chọn hợp lý. Hai cánh do Diogo Dalot và Luke Shaw đảm nhiệm giúp đội hình vẫn giữ được sự ổn định, dù thiếu tới 5 hậu vệ.
Man United phần nào gặp may, nhưng vẫn bảo toàn mành lưới, điều không dễ và cũng rất quan trọng trong bối cảnh hiện tại. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của họ tại sân Stamford Bridge sau 6 năm.
Đáng chú ý, HLV Michael Carrick tiếp tục cho thấy "duyên" với Chelsea. Trong 7 chiến thắng của Man United trên sân đối thủ này trong thế kỷ 21, ông góp mặt tới 6 lần, cả khi còn là cầu thủ lẫn trên băng ghế huấn luyện.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận