
HLV De Zerbi chỉ còn 6 trận để giúp Tottenham trụ hạng tại Ngoại hạng Anh - Ảnh: REUTERS
HLV Roberto De Zerbi chính thức tiếp quản vị trí HLV trưởng Tottenham vào đầu tháng này, sau khi người tiền nhiệm Igor Tudor rời đội. Tuy nhiên, ông lập tức phải đối mặt với bài toán khó khi đội bóng đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với chỉ 30 điểm, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu.
Trước áp lực lớn, nhà cầm quân người Ý chọn cách tiếp cận khá đặc biệt nhằm giúp các cầu thủ giải tỏa tâm lý. Ông đã mời toàn đội dùng bữa tối tại nhà hàng sang trọng Bacchanalia ở khu Mayfair (London), ngay trước trận gặp Brighton.
Chia sẻ về ý tưởng này, De Zerbi nói: "Tôi không biết liệu chúng ta có giành chiến thắng trước Brighton nhờ bữa tối này hay không. Nhưng cả đội đã ăn rất ngon, đồ ăn thì tuyệt vời. Nếu đội thắng, tôi sẵn sàng trả tiền cho một bữa tối mỗi tuần".
Động thái của De Zerbi được xem là nỗ lực tạo sự gắn kết và nâng cao tinh thần toàn đội trong giai đoạn then chốt. Với Tottenham, mỗi trận đấu lúc này đều mang ý nghĩa "chung kết" trong cuộc chiến trụ hạng.
Ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, Tottenham sẽ chạm trán Brighton tối ngày 18-4 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, đội bóng thành London sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Cristian Romero. Trung vệ người Argentina dính chấn thương đầu gối trong trận thua 0-1 trước Sunderland và phải nghỉ hết mùa.
HLV De Zerbi thừa nhận đây là tổn thất lớn, nhưng vẫn giữ sự lạc quan: "Romero là một cầu thủ rất quan trọng của Tottenham. Nhưng chúng ta phải lạc quan. Đội vẫn còn Radu Dragusin và Kevin Danso. Họ đều là những cầu thủ giỏi và có thể giúp đội bóng chơi tốt hơn".
Trong bối cảnh khó khăn, lời hứa "thắng là có tiệc" của De Zerbi có thể không phải chiến thuật trên sân cỏ, nhưng lại là cú hích tinh thần mà Tottenham đang rất cần.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận