
Lisandro Martinez bị truất quyền thi đấu sau khi kéo tóc Dominic Calvert-Lewin trong trận Man Utd thua Leeds 1-2 tại Old Trafford - Ảnh: REUTERS
Trận thua 1-2 của Man Utd trước Leeds tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh không chỉ gây sốc về kết quả, mà còn châm ngòi cho tranh cãi lớn xoay quanh một quyết định của trọng tài.
Đây là lần đầu tiên Man Utd thua Leeds trên sân nhà ở giải vô địch quốc gia kể từ năm 1981. Đội khách giành chiến thắng nhờ cú đúp của Noah Okafor, trong khi bàn gỡ muộn của Casemiro không đủ để cứu vãn tình hình cho Quỷ đỏ.
Tuy nhiên, tâm điểm nằm ở tình huống trong hiệp hai, khi VAR do John Brooks phụ trách đã đề nghị trọng tài chính Paul Tierney xem lại pha va chạm giữa Lisandro Martinez và Dominic Calvert-Lewin. Sau khi xem màn hình, Martinez bị rút thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi kéo tóc đối thủ.
Quyết định này khiến HLV Michael Carrick nổi giận: "Đó là một quyết định gây sốc khi truất quyền thi đấu Lisandro Martinez. Hai trận liên tiếp chúng tôi gặp những quyết định bất lợi, nhưng tình huống này là một trong những điều tệ nhất tôi từng thấy".
Ông tiếp tục phân tích: "Bạn có thể thúc cùi chỏ vào đầu Leny Yoro, vung tay vào mặt Lisandro Martinez khiến cậu ấy mất thăng bằng, rồi chỉ chạm nhẹ vào tóc đối phương mà bị đuổi. Đó không phải kéo, không phải giật, không hề mang tính bạo lực. Điều tệ nhất là trọng tài được yêu cầu xem lại như một lỗi rõ ràng. Thật khó chấp nhận".
Carrick cũng để ngỏ khả năng tiếp tục khiếu nại, sau khi Man Utd trước đó đã kháng cáo không thành công về tình huống không được hưởng phạt đền trước Bournemouth và chiếc thẻ đỏ của Harry Maguire.
Về phía cầu thủ liên quan, Dominic Calvert-Lewin cho biết: "Tôi không đặt ra luật. Tôi cảm thấy bị kéo tóc và nói với trọng tài, ông ấy đưa ra quyết định. Thật không may cho cậu ấy, dù có cố ý hay không. Tôi không giữ ác cảm gì".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận