
Jorge Pascual của Granada bị đuổi vì vạ miệng - Ảnh: MARCA
Trong trận gặp Cultural Leonesa ở La Liga 2, đội chủ nhà Granada giành trọn 3 điểm bằng tỉ số tối thiểu 1-0 dù phải thi đấu với chỉ 9 người trên sân. Sau khi Diallo nhận thẻ đỏ ở phút 64, kịch tính tiếp tục xảy ra ở thời gian bù giờ khi Jorge Pascual cũng bị truất quyền thi đấu, trong sự ngỡ ngàng của khán giả.
Ban đầu, không ai hiểu rõ lý do dẫn đến chiếc thẻ đỏ này, cho đến khi biên bản trận đấu được công bố. HLV Pacheta cũng không tin vào mắt mình khi chứng kiến học trò bị đuổi khỏi sân.
Tuy nhiên, trọng tài Alejandro Ojaos đã có quyết định dứt khoát. Trong báo cáo, ông viết: "Cầu thủ bị truất quyền thi đấu vì đã hướng về phía trợ lý trọng tài, từ dưới sân và thể hiện sự không đồng tình, với lời lẽ: 'đồ ria mép', đồng thời dùng ngón trỏ đưa lên môi trên để mô phỏng hành động đó".
Chỉ một câu nói mang tính xúc phạm, cộng thêm cử chỉ chế nhạo, đã khiến Pascual phải rời sân trong thế không còn gì để tranh cãi.
Hành vi này nhiều khả năng sẽ khiến cầu thủ Granada nhận án phạt nặng hơn thông thường. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Ủy ban kỷ luật La Liga - cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ thiếu tôn trọng. Theo dự đoán, Pascual có thể bị treo giò từ 2 đến 6 trận.
Dù giành chiến thắng trong thế thiếu người, Granada sẽ không có sự phục vụ của cả Diallo lẫn Pascual ở trận đấu tới trên sân Carlos Belmonte, và nhiều khả năng cả chuyến làm khách đến Almería.
Một chiếc thẻ đỏ vì "vạ miệng" - hiếm gặp nhưng lại khiến câu chuyện sau trận đấu trở nên… đáng nhớ hơn cả kết quả trên sân.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận