Showbiz muôn màu

Mạc Văn Khoa: Cả năm đóng vai ác, Tết về làm… con ngoan

TRAI ÚC

Đăng lúc 15:01 | 20/02/2026

Một năm rẽ hướng với loạt vai phản diện, Mạc Văn Khoa bảo mình cười ít lại nhưng nghĩ nhiều hơn.

Mạc Văn Khoa - Ảnh 1.

Vợ chồng Mạc Văn Khoa đón Tết bên bố mẹ.

Diễn viên Mạc Văn Khoa trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Cười Online dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Anh nhìn lại một năm nhiều thay đổi, từ những vai diễn "không còn gây cười" đến áp lực mạng xã hội và quyết định chậm lại để đi đường dài với điện ảnh.

'Hài phản diện' và nụ cười không dễ tạo

Nhắc về năm qua, Mạc Văn Khoa nói vui nếu phải đặt tên cho một tiểu phẩm về mình, anh sẽ gọi là "hài phản diện". Bởi thay vì những vai hài quen thuộc, anh dành phần lớn thời gian cho nhân vật ác, già hơn tuổi thật và nhiều nội tâm hơn.

Vai ông Danh trong phim kinh dị Út Lan là trải nghiệm đáng nhớ nhất. Lần đầu đóng vai già, lại đảm nhận tuyến phản diện, Mạc Văn Khoa phải tiết chế thói quen tung mảng miếng. Không còn nhấn nhá để chọc cười, anh học cách giữ nhịp, giữ ánh nhìn, giữ sự lạnh lùng.

"Ngoài đời tôi vốn ít nói, không phải người hay tự cười. Chỉ khi lên sân khấu diễn mới cười thôi. Năm vừa rồi, tôi thấy mình làm mọi người cười nhiều hơn là tự cười", anh chia sẻ.

Mạc Văn Khoa - Ảnh 2.

Năm qua, Mạc Văn Khoa ghi dấu ấn với vai diễn trong phim kinh dị Út Lan.

Với Mạc Văn Khoa, làm hài là phải vui, nhưng vui không đồng nghĩa với dễ. Có những buổi diễn hay cảnh quay mà mảng miếng chưa đủ duyên, bị nhận xét "vô duyên" cũng là chuyện bình thường. Theo anh, điều quan trọng nhất vẫn là kịch bản. Tình huống phải mắc cười sẵn thì diễn viên mới có nền để phát triển.

Mạc Văn Khoa đặc biệt thích kiểu tiếng cười đến sau khi khán giả xem xong - cười mà vẫn còn đọng lại suy nghĩ, thậm chí rưng rưng nước mắt. "Dạng kịch bản đó rất khó làm, nhưng tôi thích vì nó có chiều sâu", Khoa nói. Với anh, tiếng cười càng nhiều lớp cảm xúc thì càng bền.

Áp lực mạng xã hội và lựa chọn đi chậm

Theo Mạc Văn Khoa, nghệ sĩ hài thời nay chịu áp lực lớn hơn trước. Không chỉ diễn tốt trên sân khấu hay phim trường, họ còn phải xuất hiện đều đặn trên mạng xã hội, cập nhật xu hướng để tiếp cận từ khán giả lớn tuổi đến gen Z.

Mạng xã hội giúp nghệ sĩ trẻ nổi tiếng nhanh hơn, nhưng cũng khiến sự đào thải diễn ra nhanh hơn. Chỉ cần thiếu ý tưởng mới, thiếu sự đổi mới, thì rất dễ bị lãng quên giữa dòng chảy nội dung dày đặc.

Giữa áp lực đó, Mạc Văn Khoa xác định mục tiêu chính của mình là điện ảnh. Anh chấp nhận chậm lại để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm thay vì chỉ chạy theo lượt xem hay tương tác. "Tôi muốn giữ được chiều sâu và thông điệp truyền tải, không chỉ dừng ở con số view", anh nói.

Mạc Văn Khoa: Cả năm đóng vai ác, Tết về làm… con ngoan - Ảnh 3.

Mạc Văn Khoa có thể hóa thân nhiều dạng nhân vật.

Mạc Văn Khoa cũng nhớ lại một kỷ niệm nhiều cảm xúc. Vài năm trước, khi đang quay chương trình cùng Việt Hương, anh nhận tin nhắn của bác sĩ báo tình trạng sức khỏe của bố diễn biến xấu. Trong trạng thái bần thần, bước ra sân khấu để cười là điều không dễ. Nhưng anh vẫn phải hoàn thành công việc.

Hiện tại, sức khỏe của bố anh đã ổn định trở lại. Với Mạc Văn Khoa, đó là điều quan trọng hơn mọi tràng pháo tay.

Tết của Mạc Văn Khoa

Nếu trước đây Tết là mùa cao điểm đi diễn liên tục, thì nay Mạc Văn Khoa dành trọn thời gian cho gia đình. Khi bố mẹ đã lớn tuổi và sân khấu không còn nhiều như xưa, anh muốn những ngày đầu năm được ở nhà nhiều hơn.

Anh thích tự tay đi mua hoa, chọn từng chậu cúc, cành mai, cành đào để trang trí nhà cửa. Những việc tưởng nhỏ nhưng mang lại cảm giác sum vầy rõ rệt.

Năm mới, anh dự định thực hiện một bộ phim điện ảnh của riêng mình, tham gia với vai trò biên kịch và diễn viên, có thể là đồng đạo diễn. Dự án đã được anh chuẩn bị vài năm, với kỳ vọng tạo nên một tác phẩm mang chất riêng của Mạc Văn Khoa.

Khép lại cuộc trò chuyện dịp Xuân Bính Ngọ cùng Tuổi Trẻ Cười Online, Mạc Văn Khoa gửi lời chúc khán giả một năm mới nhiều điều mới mẻ, tích cực và hạnh phúc. Và như cách một diễn viên hài luôn mong mỏi: trên môi mỗi người sẽ có thêm thật nhiều tiếng cười.

Mạc Văn Khoa: Cả năm đóng vai ác, Tết về làm… con ngoan  - Ảnh 1.Hồ Quang Hiếu: Tết nội ngoại 50/50, quyết 'săn' thêm công chúa cho vui nhà Mạc Văn Khoa: Cả năm đóng vai ác, Tết về làm… con ngoan  - Ảnh 2.Đoan Trường 'trốn' Tết vì... sợ cô đơn giữa căn nhà 2.000 lượng vàng Mạc Văn Khoa: Cả năm đóng vai ác, Tết về làm… con ngoan  - Ảnh 3.Bẫy 'trăm tỉ' ngọt ngào
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU