Showbiz muôn màu

Đoan Trường 'trốn' Tết vì... sợ cô đơn giữa căn nhà 2.000 lượng vàng

TRAI ÚC

Đăng lúc 17:51 | 17/02/2026

Giữa căn nhà 5 tầng tọa lạc tại khu 'đất kim cương' trung tâm TP.HCM, ca sĩ Đoan Trường bất ngờ tiết lộ kế hoạch 'đào tẩu' sang xứ sở Bạch Dương ngay mùng 2 Tết Bính Ngọ.

Đoan Trường chia sẻ kế hoạch đón Tết - Video: TRAI Ú

Nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026, Tuổi Trẻ Cười Online đã có buổi "đột kích" tệ xá và khui hết tâm can của nam ca sĩ Đoan Trường - người vẫn được mệnh danh là "ca lạ" của showbiz Việt.

Trong không gian rực rỡ sắc xuân nhưng lại thoang thoảng nỗi niềm của một người con "mồ côi" cả cha lẫn mẹ, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện đầy tiếng cười nhưng cũng không ít khoảng lặng.

Đoan Trường: Tết 'độc thân' trong ngôi nhà 5 tầng

* Chào anh, nhìn căn nhà 5 tầng trị giá cả vài ngàn lượng vàng của anh được trang trí lung linh từ trong ra ngoài, ai cũng nghĩ anh đang mở hội. Một mình anh "tác chiến" hết đống liễn, lồng đèn này sao?

- (Cười) Tệ xá thôi mà bạn! Đúng là Trường tự tay "múa" hết đó. Vì sống có một mình, nếu không bày biện màu sắc xanh, vàng, đỏ cho vui mắt thì cái nhà 5 tầng này nó hiu quạnh lắm. Trường trang trí không phải để khoe, mà để "dụ" không khí xuân tràn vào cho bớt trống trải thôi.

* Anh nhắc đến khái niệm "Tết mồ côi" nghe xót xa quá. Vậy mâm cơm tất niên của một "quý ông độc thân" sẽ diễn ra như thế nào?

- Đây là năm thứ ba Trường đón Tết thiếu bóng dáng ba mẹ. Trường vẫn duy trì thói quen đi chợ, siêu thị, tự tay nấu nướng để đưa ông Táo và cúng giao thừa.

Mâm cơm tất niên dù đơn giản hay thịnh soạn thì quan trọng nhất vẫn là mời được ba mẹ, ông bà về chung vui. Mình chu toàn để thấy lòng ấm áp hơn giữa bốn bức tường rộng thênh thang này.

* Nghe nói anh có "nghi thức" lì xì cực lạ trên bàn thờ, anh chia sẻ thêm về phong tục "âm - dương" này của mình được không?

- Với Trường, lì xì là sợi dây kết nối. Từ năm 18 tuổi khi bắt đầu có thu nhập, Trường đã lì xì ngược lại cho ba mẹ. Giờ ba mẹ không còn, Trường vẫn đặt hai bao lì xì lên bàn thờ như lời chúc Tết đấng sinh thành.

Còn bao lì xì cho bạn bè như Hiền Mai, Băng Châu... thì là cái "lộc" may mắn để anh em nghệ sĩ hàn huyên vào chiều mùng 1 trước khi Trường... xách vali đi trốn!

Đoan Trường - Ảnh 1.

Đoan Trường tự tay trang hoàng nhà cửa mỗi dịp lễ, Tết...

'Cuộc đào tẩu' sang Nga ở mức -25°C

* Tại sao anh lại chọn "chạy trốn Tết" ở một nơi khắc nghiệt như nước Nga với cái lạnh -25°C ngay mùng 2 Tết này?

- Năm nay Trường dính "tam tai thứ hai", sức khỏe và mọi việc không được hanh thông cho lắm. Thay vì ngồi nhà gặm nhấm nỗi buồn "Tết mồ côi", Trường chọn quay về Matxcova, Nga - nơi mình tốt nghiệp thạc sĩ hóa ngày xưa.

Trường muốn thăm lại phòng ký túc xá cũ từ năm 1990 để xem nó thay đổi thế nào. Thà chịu cái lạnh thấu xương của xứ Bạch Dương còn hơn chịu cái lạnh lòng khi ở nhà một mình trong mấy ngày Tết vắng lặng.

* Mặc áo dài Việt Nam đi 73 quốc gia và gần 300 tỉnh thành, anh muốn gửi gắm thông điệp gì hay chỉ đơn giản là muốn làm "model" khắp thế giới?

- Đi du lịch với Trường là để mở rộng kiến thức và thưởng thức ẩm thực. Nhưng mỗi nơi Trường đến, Trường đều mặc áo dài, mang nón lá và cờ Tổ quốc để giới thiệu văn hóa Việt.

Trường muốn bạn bè năm châu thấy một hình ảnh Việt Nam rực rỡ. Quan niệm của Trường là: Hãy đi khi còn sức khỏe, còn tài chính và còn thời gian. Đừng đợi đến lúc "chân chùn gối mỏi" mới hối hận vì chưa thấy thế giới rộng lớn ra sao.

Đoan Trường - Ảnh 2.

Đoan Trường từng đi du lịch đến 73 quốc gia.

Đoan Trường - Ảnh 3.

Dịp Tết 2026, Đoan Trường sẽ sang Nga thăm lại trường cũ.

Niềm vui từ sự an yên và cho đi

* Nhiều người nói Đoan Trường đã "giải nghệ" để hưởng thụ cuộc sống giàu sang, anh có đính chính gì về tin đồn "về hưu sớm" này không?

- Dùng từ giải nghệ nghe buồn lắm! Trường vẫn nhận show sự kiện, từ thiện và hát cho các nhãn hàng.

"Sóng sau xô sóng trước" là quy luật, Trường không tiếc nuối thời đỉnh cao vì mình đã có tất cả rồi: từ liveshow riêng đến những bài báo chân dung. Giờ Trường đi hát là để tri ân khán giả và giữ cho giọng hát không bị "gỉ sét".

* Sống một mình giữa căn nhà 5 tầng, không vướng bận xì căng đan, niềm hạnh phúc hiện tại của anh được định nghĩa như thế nào?

- Hạnh phúc của Trường bây giờ là sự "an yên". Trường làm từ thiện âm thầm, chăm lo cho trẻ em mồ côi sau dịch COVID-19 và thăm các viện dưỡng lão. Mình cho đi để nhận lại sự thanh thản.

Trường quan niệm càng về già mình càng phải có cái "hậu" từ những hạt mầm thiện hạnh mình đã gieo. Hạnh phúc nằm trong lòng mình, mình thấy đủ là hạnh phúc thôi!

Đoan Trường - Ảnh 4.

Hiện Đoan Trường vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật để giữ đam mê.

Thời đỉnh cao và kỷ niệm 2 lượng vàng/đêm

* Dân tình vẫn đồn thời đỉnh cao của "Tứ đại thiên vương", cát sê của Đoan Trường tính bằng... lượng vàng. Thực hư chuyện anh chạy show đến mức "vàng để không hết" là thế nào?

- (Cười lớn) "Khi cờ đến tay là phải phất" mà! Thời đó, chạy show Tết tiền cát sê tăng 2 - 3 lần, chưa kể lì xì của khán giả có khi lên đến vài triệu đồng - mà mấy chục năm trước số đó to khủng khiếp.

Có những đêm Trường chạy 12 show, thu nhập tương đương 2 lượng vàng là chuyện có thật. Nhưng bạn biết không, diễn xong về khách sạn nằm khóc một mình vì cô đơn. Mình đổi sự sum vầy lấy những thỏi vàng tích lũy cho tương lai thôi.

Đoan Trường - Ảnh 5.

Thời kỳ đỉnh cao của ca sĩ Đoan Trường. Anh chụp ảnh cùng nghệ sĩ Thành Lộc trong một show diễn.

* Làm sao một nghệ sĩ bay bổng như anh lại có thể vừa làm "ông hoàng sân khấu" vừa là một "sếp" chỉn chu tại các tập đoàn nước ngoài suốt hàng chục năm mà không bị... "tẩu hỏa nhập ma"?

- Trường là "ca lạ" mà! Trường luôn biết điểm dừng. Đêm có thể chạy 7 - 8 show nhưng đúng 23h - 0h là phải về ngủ để 8h sáng mai có mặt ở công ty. Mình phải cân bằng giữa giải trí và thực tế.

Trường ủng hộ các bạn trẻ "cày" khi còn đỉnh cao, nhưng tuyệt đối đừng để đồng tiền cuốn mất sức khỏe và cái nghề của mình.

* Cảm ơn ca sĩ Đoan Trường về cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ Cười Online. Chúc cho "Hoàng tử đại dương" có một chuyến "đào tẩu" sang Nga đầy thú vị và một năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Đoan Trường (tên thật Đoàn Phước Trường, sinh năm 1973) là ca sĩ nổi tiếng thập niên 90, được mệnh danh là một trong "Tứ đại thiên vương" cùng Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường.

Tên tuổi Đoan Trường gắn liền với những bản trữ tình và phong cách biểu diễn năng động, lịch lãm.

Song song với ca hát, Đoan Trường từng giữ chức phó tổng giám đốc cho các tập đoàn dệt may đa quốc gia của Anh và Đức tại Việt Nam.

Đoan Trường 'trốn' Tết vì... sợ cô đơn giữa căn nhà 2.000 cây vàng - Ảnh 2.Bẫy 'trăm tỉ' ngọt ngào Đoan Trường 'trốn' Tết vì... sợ cô đơn giữa căn nhà 2.000 cây vàng - Ảnh 3.Quang Tuấn: 'Kép độc' khoái tấu hài và nụ cười… nông dân Đoan Trường 'trốn' Tết vì... sợ cô đơn giữa căn nhà 2.000 cây vàng - Ảnh 4.Danh hài Kiều Oanh: Khán giả cho tôi cái tên, tôi mang tiếng cười phục vụ lại
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU