
Tiền đạo Romelu Lukaku của CLB Napoli - Ảnh: REUTERS
Ngôi sao Romelu Lukaku, cha của bé Romeo Emmanuel (6 tuổi) và Jordan (3 tuổi), cho biết sự việc diễn ra cách đây bốn tháng tại Học viện Standard Liege (Bỉ). Do lịch thi đấu dày đặc ở Serie A, chân sút Napoli hiếm khi có dịp theo dõi con trai ra sân, nhưng chấn thương gân kheo trong trận giao hữu với Olympiacos hồi đầu mùa đã giúp anh có thời gian về Bỉ.
Trên một podcast tại quê nhà, Lukaku kể lại: "Một phụ huynh xin chụp ảnh, tôi đồng ý ngay nhưng nói: 'Chụp nhanh thôi, đừng nói với ai'. Thông thường, giữa các trận tôi chỉ hỏi con có vui không, chứ không bao giờ đưa lời khuyên".
Trong số các phụ huynh có mặt hôm đó còn có cựu cầu thủ Standard Liege - Beni Badibanga, là bạn cũ mà Lukaku muốn gặp lại sau hơn 15 năm. Tuy nhiên khi đang trò chuyện, một phụ huynh khác tiếp tục yêu cầu chụp ảnh. Lukaku từ chối ngay lúc đó: "Tôi nói: 'Anh không thấy tôi đang nói chuyện với bạn cũ à? Đợi chút rồi tôi sẽ chụp'. Sau đó tôi chụp nhanh rồi đi về xe để nghỉ ngơi. Trên đường đi, ông ấy nói: 'Nếu không muốn chụp ảnh thì nên ở nhà'".
Lukaku thừa nhận anh lập tức mất bình tĩnh: "Tôi bỏ mũ ra, tiến thẳng về phía ông ấy. Lúc đó tôi đã muốn đấm vào mặt hắn nhưng nhận ra mình nóng nảy. Tôi hét lên: 'Tôi hiếm khi được xem con trai chơi bóng, ông còn nói những lời ngu ngốc như vậy à?'. May mắn là một phụ huynh khác bế con nhỏ gần đó đã can ngăn".
Một đoạn video sau đó được báo Sudpresse đăng tải, kèm lời nhân chứng xác nhận chi tiết Lukaku kể là đúng. Các nhân viên an ninh của Standard Liege cũng phải can thiệp để giải tán đám đông.
Sự việc thu hút sự chú ý trong bối cảnh Lukaku vừa đón nhận tin dữ: cha anh, cựu tuyển thủ Congo Roger Lukaku, qua đời ở tuổi 58.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận