
Novak Djokovic đang thể hiện phong độ ấn tượng tại Shanghai Masters - Ảnh: REUTERS
Novak Djokovic đã có màn trở lại ấn tượng tại Shanghai Masters khi vượt qua "kỳ phùng địch thủ" Marin Cilic với tỉ số 2-0 (7-6, 6-4) để tiến vào vòng 3. Tuy nhiên, tay vợt số 5 thế giới thú nhận anh phải đối mặt với một đối thủ khác còn khó chịu hơn: thời tiết ẩm ướt tại Thượng Hải.
"Thành thật mà nói, độ ẩm ở đây thật kinh khủng. Tôi không nhớ từng có thời tiết ẩm đến vậy ở Trung Quốc. Tôi cũng không nhớ lần cuối mình phải thi đấu trong điều kiện ẩm ướt như thế này là khi nào", Novak Djokovic chia sẻ sau trận đấu.
Ngôi sao người Serbia than vãn: "Mồ hôi ra rất nhiều. Hóa đơn giặt ủi tuần này chắc chắn sẽ khá cao, nhưng không sao cả. Hy vọng tôi có thể tiếp tục duy trì phong độ".
Ở tuổi 38, Djokovic cùng Marin Cilic (37 tuổi) đã tạo nên trận đấu có tổng số tuổi cao nhất trong lịch sử Masters 1000. Thế nhưng, màn trình diễn của cả hai vẫn khiến khán giả nể phục. Ván 1 giằng co từng điểm đến nghẹt thở, trước khi Novak Djokovic "khóa sổ" bằng những bàn cầm giao bóng hoàn hảo ở ván 2.
Đây đã là lần thứ 22 Novak Djokovic chạm trán Marin Cilic, với ưu thế vượt trội 20-2. Tay vợt Serbia nhắc lại đầy hài hước: "Hôm nay, trước trận đấu tôi nghĩ về tổng số tuổi của tôi và Marin. Con số là 75. Quả thật là nhiều".
Là nhà vô địch bốn lần tại Thượng Hải và từng thi đấu tại Qizhong Forest Sports City Arena từ năm 2007, Novak Djokovic khẳng định đây là lần đầu anh phải "đổ mồ hôi" nhiều đến vậy, và đùa rằng anh sẽ tốn không ít tiền cho giặt ủi trong tuần này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận