Cựu vô địch Olympic Shelly-Ann Fraser-Pryce thắng "dễ như ăn kẹo" ở cuộc thi cho các phụ huynh - Nguồn: X
Sân vận động trường học nhỏ xíu, nhưng vừa được chứng kiến một cuộc đua tốc độ khiến cả làng điền kinh lẫn hội phụ huynh ngơ ngác với sự xuất hiện của: Shelly-Ann Fraser-Pryce. Chân chạy huyền thoại Olympic người Jamaica đã áp đảo trong cuộc đua 100m dành cho… phụ huynh học sinh.
Fraser-Pryce, chủ nhân 2 HCV Olympic 100m nữ và thành tích cá nhân "nhẹ nhàng" 10,6 giây (chỉ thua mỗi Florence Joyner-Griffith và Elaine Thompson-Herah trên bảng xếp hạng mọi thời đại), đã có màn khởi động "dưỡng sinh" mà vẫn dễ dàng bỏ lại tất cả các bà mẹ khác.
Ngay từ vạch xuất phát, nữ hoàng tốc độ không cần phải tập trung bởi một cú bật nhẹ cũng đủ biến các runner "phụ huynh toàn thời gian" thành… khán giả bất đắc dĩ. Mới 10m đầu tiên thôi, cô đã bỏ xa đối thủ.
Sau chiến thắng khiến cả sân trường vỡ òa, Fraser-Pryce khiêm tốn và hài hước chia sẻ trên Instagram: "Họ vẫn chưa cấm tôi thi đấu cho nên tôi có mặt ở vạch đích trước".
Cô chỉ buông một câu hóm hỉnh nhưng đủ khiến mạng xã hội bùng cháy - hơn 13 triệu lượt xem trên nền tảng X, cùng loạt bình luận hài hước: "Lẽ ra cô ấy nên cho các phụ huynh khác chạy trước 10 giây", "không có chút khoan nhượng nào luôn á!", "cô ấy mới chỉ khởi động 'dưỡng sinh' thôi mà", "ngay cả các ông bố cũng không có cửa thắng!"...
Đây không phải lần đầu Fraser-Pryce "out trình" hội phụ huynh. Năm ngoái trong một sự kiện tương tự, Fraser-Pryce cũng khiến các bậc cha mẹ khác rơi vào trạng thái: "Ủa, tui đi cổ vũ hay đi thi vậy?".
Giữa tiếng reo hò cổ vũ và ánh mắt rạng rỡ của cậu con trai Zyon 7 tuổi (ra đời 9 năm sau chiếc HCV Olympic đầu tiên của mẹ), Fraser-Pryce cho thấy dù không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng khả năng tạo ra highlight khiến cả thế giới trầm trồ thì vẫn nguyên si.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận