Chúa Chổm học đời biệt phủ
Chúa Chổm ngao du thiên hạ, lòng thấy bâng khuâng. Bạn bè ai cũng chức tước rình rang mà tài sản đứng tên vợ, con cháu chắt. Mình đây chúa nợ nần vẫn không học được đức hy sinh của mấy quan vậy.
Chúa Chổm ngao du thiên hạ, lòng thấy bâng khuâng. Bạn bè ai cũng chức tước rình rang mà tài sản đứng tên vợ, con cháu chắt. Mình đây chúa nợ nần vẫn không học được đức hy sinh của mấy quan vậy.
Thằng Bùi Thủ càng nghe cái mặt càng ngu, Bùi Bợ tiếp tục thuyết giảng: - Dạo này mấy sếp hay bị lộ cái vụ có tài sản kếch sù, biệt thự, biệt phủ to hơn quả núi. Mày khôn ngoan thì đứng tên tài sản giùm sếp. Mày làm lính quèn, mày giàu có cỡ nào ít tai để ý, chứ mấy sếp “đức cao trọng vọng” lỡ có xây biệt phủ nhờ vợ, nhờ con chả ai tin đâu.
Vừa qua, thông tin trên báo chí cho biết cơ quan chức năng tỉnh Long An nói đã điều tra làm rõ bước đầu rằng ông Nguyễn Xuân Quang có dấu hiệu mất chiếc laptop nhưng không tìm thấy dấu hiệu tội phạm nào của chuyện ông mất 385 triệu đồng. Nói cách khác, ông Quang có mất laptop; còn chuyện ông có mất tiền hay không thì không thì không xác định được
Bà biết tôi học được bài bản đổ qua đá lại này của ai không? Đó là tôi học từ ông Phạm Sĩ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Yên Bái đó. Người ta hỏi ổng đất ở đâu mà nhiều lắm vậy, ổng đổ là do vợ ổng mua. Tôi giả thiết rằng nếu có ai hỏi bà Quý sao mà ổng thiếu nợ nhiều vậy thì bà ấy sẽ đổ qua cho ổng, nói ổng làm ăn kinh tế thất bại nên thiếu nợ bạn bè, thân tộc.
Bộ Y tế đã không biết thể hiện tinh thần tôn trọng tòa án và tôn trọng nhân dân. Việc bộ làm được chỉ là đưa các quan hành chánh ra trước tòa nói toàn những chuyện bạch tuộc trơn lu!
Than ôi! Trước đây, một “tiền nhân” ở một tỉnh miền Tây Nam bộ đã ra quyết định xử phạt một viên chức phát biểu trên facebook; cuối cùng không có sơ sở pháp lý, đã phải rút lại quyết định, “thối” lại tiền phạt. Xe trước đổ, xe sau tránh; cớ sao ngành y tế tỉnh TTH của chúng ta không xem để tránh nhỉ? Một phản ứng từ tốn, thận trọng sao không chọn mà lại cứ bá nạp theo kiểu người trên có quyền đè người dưới để bây giờ uy tín nhạt phai?
Làm sao để thành viên ưu tú của xóm Thần Linh như Trạng Lười được ghi danh vào lớp khắc phục đãng trí? Trưởng xóm và phó xóm tham khảo hơn trăm loại cẩm nang và xin ý kiến hơn trăm lãnh đạo các cấp, các ngành. Cuối cùng, trưởng xóm và phó xóm ký tên, đóng dấu cho Trạng Lười đi học lớp khắc phục đãng trí, với chức vụ rực rỡ: “Giáo sư đạo đức của xóm Thần Linh”.
Phép ấy nói nôm na là hạ cánh an toàn. Đã an toàn lại được dư luận khen là cao thượng, không ham chức ham quyền, sẵn sàng nhường ghế, tạo điều kiện cho lớp trẻ cống hiến năng lực cho dân, cho nước. Thử hỏi còn có gì sang trọng hơn, danh giá hơn?
Thiệt ra chuyện đi học là chuyện cả một đời, học từ lúc mới sinh cho đến lúc quéo, học từ trường lớp cho đến trường đời. Học để làm giàu, học để làm người. Mỗ tui đến từng tuổi này rồi, cũng phải quyết tâm đi học, học đặng có cái mà vinh danh với thiên hạ. Chứ không lẽ nghèo hoài, bạn bè họ khinh.
Ở trên đời này các quan phát biểu trật nhiều hơn nhân dân phát biểu trật. Mày coi, vừa qua Giám đốc Sở Du Lịch TP đòi thu phí đô la các du khách nước ngoài nghỉ qua đêm ở Sài Gòn nhưng có thực hiện được không hay là bị tẩy chay? Mày coi, cha nội Phó phòng Cảnh sát giao thông tên Thường gì đó ở Đồng Nai gửi giấy mời triệu tập các tài xế nhà nghèo xài tiền lẻ qua trạm BOT. Tưởng rằng ổng thanh liêm lắm, ai dè trước kia từng bị ra khỏi ngành giao thông vì liên quan đến ăn hối lộ. Chưa kể thiên hạ xầm xì chuyện gửi giấy mời nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của cô con gái rượu có cổ phần đầu tư vào trạm BOT.

Nhìn bốn chiếc giường dưới đây, bạn sẽ chọn nơi nào để nghỉ ngơi? Câu trả lời tiết lộ chính xác bạn đang mệt đến đâu trong sâu thẳm tâm hồn.

Bạn chỉ được phép di chuyển một que diêm và trong 10 giây nếu bạn tìm được đáp án đúng thì chứng tỏ đầu óc bạn nhảy số rất nhanh.

'Content tự tìm đến luôn, ngủ kiểu này khéo trộm bê cả tiệm đi cũng không hay biết!', một người xem video hài hước bình luận.

Nhật Kim Anh khẳng định cô không đăng tải bất kỳ clip nào về chồng cũ Bửu Lộc.

Thấy đèn giao thông chuyển xanh mà người đàn ông khiếm thị vẫn chưa qua đường được, tài xế xe ôm công nghệ nhanh chóng chạy đến hỗ trợ người này qua hết phần đường còn lại. Hành động của nam tài xế khiến nhiều người thích thú và hết lời khen ngợi.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X