Đất nước rất nghiêm túc, nhưng thi thoảng các cơ quan, đơn vị vẫn để xảy ra những sự cố hơi bị mắc cười. Một trong những cái mắc cười tiêu biểu của tháng 10 vừa qua là phản ứng thậm nhanh nhạy nhưng trật chìa của ngành Y tế và thông tin truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế (TTH).
Facebook được xem như một công cụ để con người kết nối, giao lưu, thể hiện tình cảm, phát biểu ý kiến, đưa thông tin cá nhân. Theo trạng thái của người dùng facebook, sẽ có những phát biểu nhẹ nhàng hay gay gắt; nhưng khi chúng ta hiểu rằng phản biện là cách nói khác những cách nói ca ngợi, bợ đỡ sáo mòn thì nên chấp nhận luật chơi là phải tập lắng nghe những lời phê bình, dù lời ấy có làm ta khó chịu.
Bác sĩ Hoàng Công Truyện ở huyện Phong Điền (TTH) viết facebook đề cập đến bà bộ trưởng Bộ Y tế, “khuyên” bà nên từ chức vì không hiểu được nỗi khổ của các thầy thuốc ở cơ sở và chê bà yếu kém trong công tác chỉ đạo bảo vệ an ninh các bệnh viện. Ngay lập tức, Bộ Y tế có công văn yêu cầu kiểm điểm, xử lý theo quy định việc lên tiếng trên facebook của bác sĩ Truyện. Sở Y tế tỉnh yêu cầu ông Truyện kiểm điểm, giải trình và sau đó Sở Thông tin truyền thông tỉnh ra quyết định phạt hành chánh ông 5 triệu đồng, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền cũng ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông.

Ngôn ngữ hành chánh đáng lý ra nên viết vừa phải, nhẹ nhàng, thơ mộng một chút để người dân khỏi... ớn. Tiếc thay, các văn bản của cấp trên hơi nặng nề với các cụm từ kết án ông Truyện “vu khống”, “xuyên tạc”, “bôi nhọ nhân phẩm, danh dự”. Bị một hơi bốn cao thủ từ cấp bộ, cấp sở đến cấp phòng giáp công, ông Truyện dù công lực siêu phàm thì e vẫn không hóa giải nổi.
May thay, ông bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông (TTTT) trong một ngày cuối thu đẹp trời, xem lại rằng việc của Sở TTTT làm là hình như không đúng pháp luật và cũng... không hợp vệ sinh lắm. Ông buộc sở phải rút lại quyết định kỷ luật và xin lỗi bác sĩ Hoàng Công Truyện. Tất nhiên, Bộ TTTT không chỉ đạo lấn sân qua ngành y tế nhưng quan điểm rõ ràng của Bộ TTTT lại khiến cho Sở Y tế tỉnh và Trung tâm Y tế huyện tẽn tò, quê cơ. Tiểu thuyết võ hiệp gọi chiêu thức đó là Cách sơn đả ngưu - đánh trúng con trâu bên kia hòn núi.
Đến đây thì sự việc lại tréo ngoe! Dẫu Sở Y tế tỉnh và Trung tâm Y tế huyện tha thiết xử phạt ông Truyện đi nữa thì e rằng việc ấy lại rất không nên không phải với quan điểm của Bộ TTTT. Mà không thể xử phạt, kỷ luật ông Truyện thì lại phải rút các quyết định đã ra, tuyên bố ông Truyện là người ngây thơ trong trắng nõn. Việc vội vàng muốn bảo vệ “danh dự lãnh đạo” mà không coi... ngày, chọn giờ hoàng đạo ra quyết định kỷ luật đã vướng phải cái sơ sót chết người.
Than ôi! Trước đây, một “tiền nhân” ở một tỉnh miền Tây Nam bộ đã ra quyết định xử phạt một viên chức phát biểu trên facebook; cuối cùng không có sơ sở pháp lý, đã phải rút lại quyết định, “thối” lại tiền phạt. Xe trước đổ, xe sau tránh; cớ sao ngành y tế tỉnh TTH của chúng ta không xem để tránh nhỉ? Một phản ứng từ tốn, thận trọng sao không chọn mà lại cứ bá nạp theo kiểu người trên có quyền đè người dưới để bây giờ uy tín nhạt phai?
Mọi chuyện lớn nhỏ đều phải được giải quyết trên cơ sở của pháp luật. Trước đây, người ta đã để cảm tính lên trên; việc kỷ luật cấp dưới do vậy mà ít khi khách quan, chính xác; tạo ra những oan sai không đáng có. Trong thời thông tin bùng nổ này, người ta phải tôn trọng nguyên tắc được phát biểu qua facebook của mọi người. Tất nhiên, facebook nên thể hiện một ngôn ngữ ôn tồn, vừa phải. Bạn đọc đông đảo sẽ phán xét cách chơi facebook.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận