Trạng Lười đã bỏ ăn bỏ uống ba ngày ba đêm. Vợ con chăm sóc, Trạng Lười xua tay lắc đầu. Bố mẹ hỏi han, Trạng Lười nước mắt đầm đìa. Bác sĩ mang thuốc thang đến tận giường, Trạng Lười chỉ ngước nhìn lên trời mà không nói năng chi. Mọi người ngơ ngác, chẳng hiểu cơ sự gì. Lẽ nào khi hội chứng ung thư tràn lan, thì Trạng Lười cũng không thoát được vòng vây định mệnh quái ác?
Cái tin Trạng Lười bị bệnh nan y khiến cư dân xóm Thần Linh xôn xao. Một trí tuệ trác tuyệt như vậy mà gục ngã thì quả là tạo hóa bất công. Nếu vắng Trạng Lười, thì phẩm chất trí tuệ của xóm Thần Linh sụt giảm nghiêm trọng. Trạng Lười học ở đâu, không ai biết. Trạng Lười có học vị gì, cũng không ai biết. Thế nhưng, mọi người đều biết rằng, chính Trạng Lười đã tư vấn cho hàng trăm luận án tiến sĩ. Tất nhiên, Trạng Lười rất... lười, không động bút viết giùm luận án, nhưng gợi ý đề tài thì không chê vào đâu được. Khi xóm Thần Linh bức xúc vì tệ nạn đái bậy, thấy phó xóm đi dán khẩu hiệu “Cấm tiểu tiện bừa bãi”, Trạng Lười liền khuyên về làm luận án “Sự bất thường của hệ bài tiết trong đời sống công nghiệp hiện đại - Thực trạng và giải pháp”. Lập tức, phó xóm thành Tiến sĩ. Còn khi triều cường gây ngập úng khiến người dân phải dùng thùng xốp để tát nước, thấy trưởng xóm xoắn quần đi chỉ đạo chống lụt, Trạng Lười bèn khuyên về làm luận án “Kỹ năng dịch chuyển hỗn hợp chất lỏng bằng vật thể rắn có kết cấu tổ ong - Cơ hội và thách thức”. Kết quả, trưởng xóm cũng thành tiến sĩ luôn.

Các chuyên gia hàng đầu với các thiết bị tối tân được xóm Thần Linh huy động để chẩn bệnh cho Trạng Lười. Không phát hiện tế bào ung thư nào! Có lẽ Thiên Đình đang thiếu nhân sự, mà Thượng Đế lại hâm mộ bộ óc thông minh của Trạng Lười nên muốn bắt lên trên đó chăng? Cả xóm Thần Linh òa khóc nức nở. Chứng kiến thảm cảnh ấy, Trạng Lười ngồi bật dậy, quát: “Tôi rất khỏe. Tôi muốn đi học!”. Quái lạ, người có khả năng thúc đẩy công nghệ đào tạo tiến sĩ như Trạng Lười thì cần gì đi học nữa? Phó xóm thở dài: “Thật tội nghiệp, kỳ tài đã mê sảng!”. Trạng Lười nghiêm sắc mặt: “Tôi tỉnh táo, có thể gợi ý thêm 1001 đề tài luận án tiến sĩ!”. Trưởng xóm vội xoa dịu: “Chi phí đã có bà con lo liệu! Kỳ tài thích theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực gì?”. Trạng Lười trút hết gan ruột: “Tôi muốn ghi danh vào lớp khắc phục đãng trí, nhưng người ta bảo tôi chưa đủ tiêu chuẩn...”.
À, thì ra vậy. Lớp khắc phục đãng trí vừa chiêu sinh rất tưng bừng. Chồng quản lý tài nguyên nhưng không biết vợ sở hữu mấy hecta đất xây dựng biệt phủ, có thể ghi danh. Bố làm ngành giao thông nhưng không biết con đẻ đã đầu tư dự án BOT để thu phí giao thông, có thể ghi danh. Anh là sếp ngân hàng, nhưng không biết em ruột thế chấp căn chòi nhỏ xíu để vay hàng ngàn tỉ đồng, cũng có thể ghi danh… Lớp khắc phục đãng trí bảo đảm giúp học viên tìm lại chức năng lưu trữ đầy đủ thông tin trước những thứ rất dễ nhớ nhưng lại đột ngột quên khi kê khai tài sản hoặc khi bị thanh tra.
Trạng Lười có thành tích gợi ý cho rất nhiều tiến sĩ, nhưng không nhớ ai là tiến sĩ thiệt, ai là tiến sĩ dỏm. Trình độ của Trạng Lười xứng đáng ghi danh vào lớp khắc phục đãng trí. Đáng tiếc, điều kiện chiêu sinh của lớp khắc phục đãng trí còn có mục “chức vụ” thì Trạng Lười đành bỏ trống.
Làm sao để thành viên ưu tú của xóm Thần Linh như Trạng Lười được ghi danh vào lớp khắc phục đãng trí? Trưởng xóm và phó xóm tham khảo hơn trăm loại cẩm nang và xin ý kiến hơn trăm lãnh đạo các cấp, các ngành. Cuối cùng, trưởng xóm và phó xóm ký tên, đóng dấu cho Trạng Lười đi học lớp khắc phục đãng trí, với chức vụ rực rỡ: “Giáo sư đạo đức của xóm Thần Linh”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận