Thủ môn 'bắt đắc dĩ' Jarleysom giúp Portimonense có trận thắng ngoạn mục - Nguồn: X
Ở trận đấu với Benfica II tại Giải hạng nhì Bồ Đào Nha, CLB Portimonense khởi đầu khá ấn tượng khi sớm mở được tỉ số ở phút thứ 4 do công Ruan. Nhưng khó khăn ập đến với họ ngay phút 43, khi thủ môn Sébastien Cibois nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi trong tình huống cản phá cơ hội ghi bàn rõ ràng.
HLV Tiago Fernandes đành tung thủ môn dự bị, tân binh Douglas Friedrich vào sân. Nhưng thật trớ trêu, chỉ một phút sau, Douglas lại để bóng chạm tay ngoài vòng cấm, nhận tiếp một thẻ đỏ nữa.
Không còn thủ môn nào để thay thế, Fernandes buộc phải kéo một cầu thủ trên sân về xỏ găng đảm nhiệm bắt gôn. Người được chọn là hậu vệ Jarleysom. Không ai ngờ, quyết định bất đắc dĩ này lại tạo nên một màn trình diễn đáng nhớ.
Dù không phải thủ môn chuyên nghiệp, Jarleysom vẫn thi đấu xuất sắc trong suốt hiệp hai với những pha ra vào hợp lý, bắt bóng chính xác. Dù một lần để lọt lưới ở phút 70, anh vẫn tạo niềm tin vững chắc cho đồng đội tiến lên. Và gần như lập tức, Tamble Monteiro ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Portimonense chỉ một phút sau đó.
Sau đó, nhờ loạt pha cứu thua xuất thần của Jarleysom mà đội khách giữ nguyên được tỉ số thắng lợi đến cuối cùng dù hiệp hai được bù giờ đến 11 phút. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi cầu thủ này được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận.
Trận cầu tưởng chừng sẽ biến thành thảm họa cho Portimonense khi phải chơi thiếu 2 người, lại khép lại bằng một chiến thắng đầy kịch tính. Cầu thủ và ban huấn luyện đội khách ăn mừng cuồng nhiệt sau tiếng còi mãn cuộc, coi đây như một chiến tích: "thắng với 9 người, thủ môn là… một hậu vệ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận