
Tay triệu phú đã giật mũ quà tặng của trẻ em tại US Open 2025.
Tại US Open 2025, một hành động tưởng như nhỏ lại trở thành cú sốc dư luận: Piotr Szczerek, một triệu phú người Ba Lan kiêm CEO công ty lát đá Drogbruk, đã bị "ném đá" vì giật phăng chiếc mũ có chữ ký của tay vợt Kamil Majchrzak từ tay một cậu bé tên Brock.
Ngay sau khi tay vợt Ba Lan Kamil Majchrzak hạ hạt giống số 9 là Khachanov trong một trận đấu năm ván kịch tính, anh đã tháo mũ và định tặng cho cậu bé từ khán đài. Thế nhưng Piotr Szczerek đã nhanh tay giật phăng chiếc mũ và nhét vào túi của vợ, bất chấp cậu bé nói "Ông làm cái gì thế?" một cách hụt hẫng. Khoảnh khắc đó đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.
Netizen tìm ra triệu phú ‘cướp mũ’ của trẻ em ở US Open 2025
Netizen nhanh chóng tìm ra danh tính người đàn ông đã có "hành động xấu xí". Người này được xác định là một triệu phú và đang làm CEO của Drogbruk - một công ty lát đá lớn, cũng từng tài trợ cho quần vợt Ba Lan.
Hành động của Piotr Szczerek được lan truyền khắp mạng xã hội, nhiều người gọi ông là "đồ ích kỷ", "kẻ trơ tráo", thậm chí đề nghị cấm ông đến US Open các năm sau. Theo báo chí Ba Lan, Piotr Szcherek đã tạm khóa mạng xã hội và được cho là đã cố liên hệ với gia đình cậu bé để… "sửa sai".
Trong khi đó, tay vợt Kamil Majchrzak đã sử dụng mạng xã hội để kêu gọi tìm lại cậu bé Brock. Với sức mạnh của cộng đồng mạng, chỉ sau vài giờ, anh đã trực tiếp gặp lại cậu bé, trao tặng chiếc mũ mới có chữ ký cùng quà lưu niệm, tạo nên khoảnh khắc ấm lòng được chia sẻ rộng rãi.
Kamil Majchrzak chia sẻ: "Tôi không nhận ra chiếc mũ không đến tay cậu bé... Cảm ơn nhà tài trợ đã giúp tôi có mũ mới để bù đắp cho cậu bé".
Xét về động cơ, Kamil Majchrzak "đỡ lời" cho người đồng hương Piotr Szczerek: "Tôi nghĩ ông ấy cũng hành động trong phút bốc đồng, và khi nhận ra sai lầm thì đã muộn. Sự việc không đúng, nhưng giờ đã được khắc phục, cả hai đều vui vẻ và nên gác lại mọi thứ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận