Cầu thủ dùng tay đỡ bóng như thủ môn, trọng tài check VAR yêu cầu phạt góc
Trước tình huống cầu thủ dùng tay đỡ bóng như thủ môn trong vòng cấm, nhiều người không hiểu vì sao trọng tài không thổi penalty mà lại yêu cầu đá phạt góc dù đã check VAR.
Trước tình huống cầu thủ dùng tay đỡ bóng như thủ môn trong vòng cấm, nhiều người không hiểu vì sao trọng tài không thổi penalty mà lại yêu cầu đá phạt góc dù đã check VAR.
Chứng kiến thủ môn biếu không cho đối thủ một bàn thắng, đồng đội chỉ biết ôm đầu ngao ngán.
Một pha bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm nhưng thủ môn lại có pha xử lý phản lưới nhà như tiền đạo đối phương ghi bàn.
Cầu thủ ôm đầu tiếc nuối khi thực hiện cú sút penalty theo phong cách panenka nhưng bị thủ môn bắt bài.
Chàng trai bắt gôn có pha tấu hài khiến nhiều người xem phải thốt lên 'anh ấy dùng mạng 2G nên bị lag xíu".
Các cầu thủ áo cam có pha dàn xếp đá phạt đỉnh cao khiến đối thủ mất phương hướng và thủ môn phải vào lưới nhặt bóng.
Sau khi lừa bóng qua thủ môn, chàng trai trổ tài đánh gót nhưng không ngờ lại đưa bóng ra ngoài, đánh mất cơ hội ghi bàn.
Màn trình diễn kỹ thuật lỗi của đồng đội vô tình kiến tạo cơ hội ghi bàn cho đối phương khiến thủ môn phải vào lưới nhặt bóng.
"Tưởng đâu cản phá, ai ngờ báo tao không à", thủ môn said.
Khoảnh khắc khó tin và 'đáng xấu hổ' vừa xảy ra trong trận Guiseley AFC gặp Warrington Town ở giải bóng đá FA Trophy của Anh, khi cổ động viên lén lút xuống sân đổi nước uống của thủ môn Tony Thompson thành... nước tiểu.

Hình ảnh đầu tiên bạn thấy sẽ tiết lộ bạn tỉ mỉ, sắc sảo hay là người có tinh thần trách nhiệm cao.

Oda "lật kèo" ở One Piece 1172 khi Elbaf nổi dậy chống Chính phủ Thế giới, khơi mào đại chiến lịch sử!

Trong 10 giây, bạn sẽ di chuyển que diêm nào để tìm được đáp án đúng?

'Con chó thân thủ nhanh nhẹn vậy, phi một phát thoát nạn trong gang tấc luôn', một người xem video hài hước bình luận.

Một người phụ nữ tại Anh bị tuyên phạt 2 năm tù giam sau khi bịa đặt việc bị hiếp dâm. Vụ việc khiến một người đàn ông vô tội suýt phải đối mặt bản án nghiêm trọng, chỉ vì ông đã giúp cô ta về nhà trong lúc say xỉn.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X