Sự việc xảy ra tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Ancient Ozarks (California, Mỹ), khi hai người đàn ông trung niên là Brett Howard (46 tuổi) và Todd Azevedo (48 tuổi), cùng đến từ thành phố Petaluma, đã đùa nghịch quá trớn trong lúc tham quan.

Hiện vật trước khi bị tổn hại bởi trò "sống ảo" quá đà của hai người đàn ông U50.
Hai ông chú "sống ảo" quá đà phá vỡ hiện vật 10.000 năm tuổi
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, một người đã trèo lên vai người còn lại, sau đó với tay bám vào chiếc ngà voi ma mút đang được trưng bày. Hiện vật nặng khoảng 90kg này lập tức mất thăng bằng, rơi xuống sàn và vỡ thành nhiều mảnh.
Toàn bộ diễn biến được ghi lại qua camera an ninh của bảo tàng. Nhân viên sau đó phát hiện sự việc và yêu cầu hai du khách làm việc. Tuy nhiên cả hai đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó, trước khi bị lực lượng chức năng bắt giữ và khởi tố.
Chiếc ngà voi bị phá hỏng được xác định có niên đại khoảng 10.000 năm, thuộc loài voi ma mút lông dài đã tuyệt chủng. Giá trị ước tính của hiện vật này lên tới 200.000 USD (khoảng 5,2 tỉ đồng) và được xem là độc bản, gần như không thể thay thế.

Hai ông chú "tinh nghịch" quá trớn đã khiến vỡ chiếc ngà voi hơn 10.000 năm tuổi.
Hiện hai người đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 15.000 USD (khoảng 394 triệu đồng). Nếu bị kết tội, mỗi người có thể phải đối mặt với mức án tối đa 4 năm tù. Ngoài ra, họ còn bị cấm liên lạc với nhau và không được phép đến các cơ sở thuộc hệ thống Top of the Rock và Bass Pro Shops trên toàn nước Mỹ trong thời gian chờ xét xử.
Chia sẻ về vụ việc, Cảnh sát trưởng hạt Taney, ông Brad Daniels, không giấu được sự tiếc nuối: "Đây là hiện vật 'độc nhất vô nhị', dù còn giữ lại được một số mảnh lớn nhưng nhiều phần đã vỡ vụn và không thể phục hồi hoàn toàn".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận