Lẩu Thập Cẩm

'Mắt cá' của ngư dân Việt giúp nhiếp ảnh gia thắng lớn

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 16:55 | 17/03/2026

Một bức ảnh chân dung giản dị nhưng đầy chất 'duyên ngầm' vừa giúp một nhiếp ảnh gia nghiệp dư vượt qua hơn 14.500 tác phẩm để giành giải cao nhất tại cuộc thi LCE Photographer of the Year 2026.

Tác giả của khoảnh khắc này là Sophia Spurgin - một giáo viên đã nghỉ hưu. Bức ảnh chiến thắng mang tên Fish Eyes (tạm dịch: Mắt cá) được chụp tại Hội An, ghi lại hình ảnh một ngư dân Việt Nam trên thuyền, đưa hai con cá lên khu vực mắt mình, với bối cảnh phía sau là tấm lưới đánh cá quen thuộc.

Điểm "ăn tiền" của bức ảnh nằm ở chi tiết rất đời mà cũng rất… đúng lúc. Khi buổi chụp ảnh sắp kết thúc, trong một tương tác ngẫu hứng, người ngư dân đã giơ hai con cá vừa bắt được lên trước mặt. Trùng hợp thú vị, hai con cá lại nằm đúng vị trí đôi mắt, tạo nên một bố cục cân đối và cực kỳ bắt mắt.

ngư dân - Ảnh 1.

Fish Eyes đem lại giải thưởng cao nhất cho nhiếp ảnh gia nghiệp dư Sophia Spurgin.

Fish Eyes ra đời như thế nào?

Chính sự tự nhiên này đã biến một khoảnh khắc du lịch bình thường thành bức ảnh đoạt giải. Cái tên Fish Eyes cũng là một cách chơi chữ khá duyên, vừa mô tả trực tiếp hình ảnh, vừa khiến người xem phải bật cười nhẹ khi nhận ra ý đồ.

Chia sẻ về tác phẩm, Spurgin cho biết bà đã chụp người ngư dân trong lúc ông đang làm việc, và bức ảnh đặc biệt này xuất hiện ở "đoạn kết vui vẻ" của buổi chụp. Không có kịch bản, không sắp đặt, tất cả đến từ một khoảnh khắc ngẫu nhiên, nhưng lại trúng ngay "khoảnh khắc vàng" của nhiếp ảnh.

Với chiến thắng này, Spurgin nhận được phần thưởng trị giá 3.000 bảng Anh (hơn 100 triệu đồng) để mua thiết bị nhiếp ảnh, sau khi vượt qua các quán quân ở nhiều hạng mục khác.

Cuộc thi LCE Photographer of the Year do hệ thống bán lẻ thiết bị ảnh London Camera Exchange tổ chức, là sân chơi thường niên quy tụ nhiều thể loại như phong cảnh, chân dung, macro hay đường phố. Điều đáng nói là cuộc thi mở cửa cho mọi đối tượng, từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 10.000 bảng Anh.

Giữa hàng ngàn bức ảnh được đầu tư công phu, Fish Eyes không cần kỹ xảo cầu kỳ hay bối cảnh hoành tráng. Chỉ một cú "giơ cá đúng lúc", bức ảnh đã chứng minh một điều quen mà vẫn đúng, trong nhiếp ảnh, đôi khi khoảnh khắc tự nhiên lại là thứ "đắt giá" nhất.

'Mắt cá' của ngư dân Việt giúp nhiếp ảnh gia thắng lớn - Ảnh 2.'Đính hôn online' 6 năm, chàng trai ngã ngửa khi biết bạn gái có con học cấp hai 'Mắt cá' của ngư dân Việt giúp nhiếp ảnh gia thắng lớn - Ảnh 3.Chịu nổi không: Nhét chuột hamster vào... máy gắp thú bông 'Mắt cá' của ngư dân Việt giúp nhiếp ảnh gia thắng lớn - Ảnh 4.'Chú heo biết nói gốc Việt' lập kỷ lục Guinness
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm