Lẩu Thập Cẩm

Hai anh em tự lái trực thăng về quê vì lo tắc đường

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 16:59 | 07/10/2025

Trong khi hàng triệu người Trung Quốc vật vã trên cao tốc suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Trung thu, hai anh em ở tỉnh Hồ Nam chọn một lối đi khác - theo đúng nghĩa đen: họ bay thẳng về quê bằng trực thăng riêng.

Trong video lan truyền từ ngày 1-10, một chiếc trực thăng nhỏ hạ xuống cánh đồng ở thị trấn Lộc Mã Kiều, huyện Đông An. Hai người trên máy bay lần lượt bước xuống là Tang và Chen, là anh em họ của nhau, hiện đang sinh sống và làm việc tại trung tâm Vĩnh Châu.

Tang kể với trang Jimu News: "Quãng đường từ thành phố về quê chỉ khoảng 65km. Nếu đi ô tô, không tắc đường thì mất hơn một tiếng, còn bay chỉ mất 15 phút". 

Thay vì chen chúc trên đường cao tốc - nơi nhiều người phải mất hơn nửa ngày cho quãng đường vài trăm cây số, hai anh em đã chọn giải pháp lý tưởng nhất có thể: tự lái máy bay.

trực thăng - Ảnh 1.

Hai anh em Tang và Chen đã chọn đi trực thăng về quê để tránh cảnh tắc đường dịp nghỉ lễ Quốc khánh và Trung thu ở Trung Quốc.

Tự lái trực thăng về quê để tránh tắc đường: không phải trường hợp duy nhất

Chen, người anh họ, hiện là giám đốc một công ty cung cấp dịch vụ bay tầm thấp - loại hình vận tải hàng không đang được Trung Quốc khuyến khích phát triển. Công ty của anh sở hữu hơn 10 máy bay, phục vụ du lịch, huấn luyện, cứu hộ và đào tạo phi công.

"Chúng tôi đã quen tự lái về quê. Dân làng cũng quen. Có người còn xin đi nhờ ra thành phố nữa. Với chúng tôi, đây chỉ là một cách di chuyển bình thường", Chen nói.

Dù vậy câu chuyện của Tang và Chen ít nhiều vẫn gây sóng gió sau khi được viral trên mạng xã hội.

Một bên tỏ ra ngưỡng mộ, gọi đây là "cách về quê trong mơ", dành cho những người đủ điều kiện và biết tận dụng công nghệ hàng không. Bên kia lại cho rằng video này chỉ là chiêu quảng cáo khéo léo cho công ty của Chen - nhất là khi trong clip có xuất hiện hộp quà mang nhãn hiệu thương mại.

Dù vậy điều không ai phủ nhận là mức độ kẹt xe tại Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ vừa qua thật sự "khủng khiếp". Trên mạng xã hội Weibo, hàng nghìn người than thở: "Đáng lẽ 9 tiếng mà con đường về quê của tôi kéo dài thành 24 tiếng", "Tôi đi 15 tiếng vẫn chưa ra khỏi Quảng Đông!"...

Video ghi lại cảnh tự lái trực thăng về quê của hai anh em Tang và Chen.

Với hai anh em Tang và Chen, bay dường như là cách duy nhất để giữ bình tĩnh và giữ luôn lịch trình. Chen thậm chí đùa rằng "trên trời đôi khi cũng tắc", vì có lúc hơn chục máy bay cùng chờ cất cánh.

Trong vài năm gần đây, Trung Quốc đang thúc đẩy phát triển "nền kinh tế bay tầm thấp", hướng tới việc sử dụng trực thăng và máy bay nhỏ trong du lịch, vận tải, thậm chí là đi lại cá nhân. Câu chuyện hai anh em ở Hồ Nam, dù gây tranh cãi, vô tình trở thành ví dụ sống động cho xu hướng đó, khi người dân có thể tự đi lại bằng đường hàng không, nếu đáp ứng đủ điều kiện và... bãi đáp.

Hai anh em tự lái trực thăng về quê vì lo tắc đường - Ảnh 2.Nơi có nghi lễ trao vợ cho... nhân tình của cô ta Hai anh em tự lái trực thăng về quê vì lo tắc đường - Ảnh 3.Ảnh vui 7-10: Tam quốc diễn nghĩa Hai anh em tự lái trực thăng về quê vì lo tắc đường - Ảnh 4.TikToker vào tù vì trò chơi khăm bằng kim tiêm
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm