Mới đây, một video dài hai phút, lan truyền từ ngày 20-9, bất ngờ rộ lại tại xứ sở vạn đảo Indonesia.
Theo đó, video ghi lại cảnh anh SRH (ở làng Puudombi, tỉnh Konawe, Indonesia) - người đàn ông xúc động thực hiện nghi lễ mang tên Mowea Sarapu - một nghi lễ đặc trưng của người Tolaki, có thể hiểu nôm na là "nghi lễ buông bỏ".

Hình ảnh anh SRH tại "nghi lễ buông bỏ" vợ, trao cho nhân tình.
Đối diện anh là người đàn ông mới của vợ - chính là nhân tình của cô ta. Cả hai cúi chào nhau. Giọng người chồng chậm rãi vang lên: "Hãy chăm sóc cô ấy. Đừng làm cô ấy tổn thương. Suốt thời gian qua, cô ấy chưa từng hạnh phúc bên tôi".
Không có nước mắt. Không có lời trách cứ. Chỉ có một sự điềm tĩnh đến khó tin. Theo phong tục Tolaki, nghi lễ này được tổ chức khi hai bên muốn chấm dứt hôn nhân hoặc mối quan hệ ngoài luồng trong hòa bình. Mục tiêu không phải trừng phạt, mà là phục hồi danh dự và sự thanh thản cho người trong cuộc.
Tất cả diễn ra trang trọng, khi nghi lễ có sự góp mặt của gia đình hai bên, lãnh đạo địa phương và các bên liên quan cùng ngồi lại. Sau lời xin lỗi, người đàn ông "mới" trao tặng cho người chồng cũ một con bò và một khoản tiền. Đây được coi là biểu tượng của thiện chí, cũng là cam kết chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân vừa được bàn giao.
Video ghi lại cảnh anh SRH thực hiện nghi lễ Mowea Sarapu của người Tolaki ở Indonesia.
Nghi lễ trao vợ cho nhân tình: lạ, ẩn chứa nhiều thông điệp nhân văn
Được biết, anh SRH - công nhân ngành khai thác mỏ ở Bắc Konawe, từng có 5 năm hôn nhân trước khi phát hiện vợ ngoại tình. Cô vợ thừa nhận, và anh - thay vì nổi cơn thịnh nộ, đã chọn làm đúng nghi lễ tổ tiên để kết thúc cuộc hôn nhân trong sự tôn trọng.
Video được chia sẻ rộng rãi trên TikTok và Facebook Indonesia, khiến cư dân mạng vừa sốc vừa nể. Giữa thời đại mà các vụ ngoại tình thường kết thúc bằng cơn bão mạng xã hội, vụ "trao vợ" này lại được khen là đỉnh cao của sự điềm tĩnh.
Một bình luận viết: "Anh ấy mất vợ nhưng giữ lại phẩm giá. Đó là chiến thắng của lòng bao dung". Nhiều người khác xem SRH như biểu tượng cho cách ứng xử trưởng thành: "Không phải ai thua trong hôn nhân cũng là kẻ thất bại".
Trong văn hóa Tolaki, Mowea Sarapu không chỉ là thủ tục kết thúc một cuộc hôn nhân. Nó là nghi lễ để con người hòa giải với nỗi đau. Khi mọi thứ được nói ra, khi danh dự được trả lại, người trong cuộc có thể bước tiếp mà không cần thù hận.
Tất nhiên, với phần đông thế giới, việc "trao vợ cho nhân tình" vẫn là điều khó hiểu, thậm chí khó chấp nhận. Nhưng ở Puudombi, đó là cách giữ lại sự yên bình cuối cùng cho những người từng yêu nhau.
Câu chuyện của anh SRH vì thế không chỉ gây xôn xao vì khác lạ, mà còn khiến nhiều người tự hỏi: giữa giận dữ và buông bỏ, điều nào khó hơn?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận