Lẩu Thập Cẩm

Gọi cảnh sát 399 lần vì 'quá cô đơn'

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 19:48 | 15/02/2024

Một người đàn ông đã không 'giải quyết' được nỗi buồn của mình nên đã gọi cảnh sát hàng trăm cuộc điện thoại chỉ để giãi bày sự cô đơn của mình.

Một người đàn ông 50 tuổi đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ hôm 14-2 sau khi gọi dịch vụ khẩn cấp 112 mà không có lý do cụ thể. Theo Korea Herald đưa tin, nghi phạm đã gọi cảnh sát hai lần vào khoảng 1h trưa 13-2.

Cảnh sát cũng đành phải

Cảnh sát cũng đành phải "bó tay chấm com" với những lý do "trời ơi đất hỡi" gọi đến đường dây nóng. (Ảnh minh họa)

Gọi cảnh sát vì "cô đơn quá"

Ở cuộc gọi đầu tiên, anh này bảo "tôi không muốn sống nữa". Sau 30 phút, cuộc gọi thứ hai từ người đàn ông tiếp tục được chuyển đến và lần này anh ta nói với cảnh sát rằng "hôm nay tôi cô đơn quá".

Một cuộc điều tra đã được tiến hành gấp rút. Phía cảnh sát đã phát hiện người đàn ông đã gọi đến dịch vụ 112 tổng cộng 339 lần trong suốt năm qua, nhưng không vì bất kỳ lý do khẩn cấp nào.

Nghi phạm được xác định là cản trở người thi hành công vụ. Thế nên, người phạm tội có thể bị phạt đến 5 năm tù hoặc phạt tù tới 10 triệu won (hơn 180 triệu đồng), theo điều 136 của Bộ luật Hình sự.

Một trường hợp gọi cho cảnh sát vì "quá cô đơn" khác là bà Hiroko Hatagami (51 tuổi), một phụ nữ thất nghiệp ở tỉnh Chiba. Sở cảnh sát Matsudo Higashi cho biết bà dính cáo buộc thực hiện 2.761 cuộc gọi khẩn cấp trong khoảng thời gian 2 năm 9 tháng, với đủ mọi lý do. Khi thì bà than "Tôi đau bụng", lúc lại báo cáo "Tôi đã uống quá nhiều thuốc", hay "Hôm nay tự dưng đau chân"...

Thiệt là thương!

Công ty chi tỉ đồng cho nhân viên Công ty chi tỉ đồng cho nhân viên 'chịu đẻ' Ảnh vui 14-2: Ảnh vui 14-2: 'Cô Tấm' nào rơi hài trên đường đi lễ xuân đầu năm? Ngày Valentine, nhiều cô gái Nhật bất ngờ cùng làm Ngày Valentine, nhiều cô gái Nhật bất ngờ cùng làm 'chuyện ấy'

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm