Ngày 24-1, tại một bãi đất trống ở vùng nông thôn tỉnh Giang Tô, hàng trăm bộ bàn ghế được sắp ngay ngắn, sân khấu dựng sẵn, đầu bếp tất bật chuẩn bị những mâm cỗ đầy đặn. Trước đó một ngày, nữ chủ nhân bữa tiệc đăng lời mời công khai trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người đến ăn cỗ nhà mình, hoàn toàn miễn phí.
Theo Sohu, cô gái dự tính sẽ đón khoảng 1.000 khách đến "chung vui đầu năm" cùng mình. Kịch bản trong mơ là một bữa tiệc đông vui, tấp nập, tiếng cười rộn ràng.
Thế nhưng, không khí hoàn toàn trái ngược dù đã đến giờ khai tiệc. Một số người dân trong làng tò mò đứng từ xa nhìn vào, song không ai bước tới ngồi vào bàn. Dưới trời lạnh, thức ăn nguội dần, 100 mâm cỗ vẫn nguyên vẹn.

Theo kịch bản, nữ blogger sẽ đón tiếp 1.000 người lạ đến nhà mình "chung vui đầu năm".
Mời người lạ đến nhà nhưng quên mất một điều
Nữ blogger bật khóc giữa khung cảnh trống trải, thừa nhận mình đã quá chủ quan khi tin rằng chỉ cần đăng lời mời là có thể kéo được đám đông.
Nguồn cơn của ý tưởng này xuất phát từ trào lưu "tiệc mổ lợn" (Paozhutang) đang nổi tại Trung Quốc đầu năm 2026.
Trước đó, một blogger tên Dai Dai ở Trùng Khánh từng gây sốt khi mở tiệc quê và mời khách lạ thông qua mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn người đến tham dự. Sự kiện không chỉ giúp Dai Dai nổi tiếng mà còn được cho đã mang lại cho cô hơn 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 15 tỉ đồng). Đồng thời góp phần quảng bá du lịch địa phương.
Muốn lặp lại thành công ấy, cô gái ở Giang Tô đã chi một khoản tiền không nhỏ để thuê đội ngũ tổ chức, chuẩn bị một bữa tiệc với quy mô chẳng kém lễ hội làng. Tuy nhiên, cô không lường trước yếu tố then chốt, là sự khác biệt về tập quán và tâm lý xã hội giữa các vùng.

Quang cảnh tại buổi tiệc quê của Dai Dai khi người lạ lũ lượt kéo đến sau một lời mời vu vơ của cô.
Theo bí thư chi bộ làng, khu vực Tứ Xuyên - Trùng Khánh vốn nổi tiếng với lối sống phóng khoáng, coi trọng tụ tập, ăn uống đông người và xem việc mời khách lạ là biểu hiện của sự hiếu khách.
Trong khi đó, người dân Giang Tô - Chiết Giang lại sống kín kẽ, đề cao quy củ. Với họ, những dịp ăn cỗ thường gắn với hỉ sự hoặc tang sự, phải có lời mời cụ thể, rõ ràng. Việc một người lạ bất ngờ bày tiệc lớn rồi mời đến dự dễ khiến dân làng sinh nghi.
Nhiều người lo ngại về mục đích thật sự của bữa tiệc, băn khoăn chuyện tiền mừng, chi phí phát sinh, thậm chí e dè vấn đề an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, việc tổ chức tụ tập đông người mà không thông báo trước với chính quyền địa phương cũng bị xem là không phù hợp với quy ước cộng đồng.
Sau khi nhận ra không thể cứu vãn tình hình, nữ blogger quyết định chuyển toàn bộ thức ăn đến các viện dưỡng lão và những hộ gia đình khó khăn trong khu vực để tránh lãng phí.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo nhiều bình luận trái chiều. Phần lớn ý kiến cho rằng đây là bài học điển hình cho việc sao chép trào lưu một cách máy móc. Một xu hướng có thể thành công ở nơi này, nhưng chưa chắc phù hợp ở nơi khác, đặc biệt khi bỏ qua yếu tố văn hóa và thói quen địa phương.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận