Câu chuyện hy hữu xảy ra với vợ chồng Patrick và Evelyne Sire, sống tại xã Olonzac, tỉnh Hérault (Pháp). Đầu tháng 8-2025, trong chuyến trở về nhà từ vùng đồng bằng Ebro (tỉnh Tarragona, Tây Ban Nha), họ dừng lại tại một trạm nghỉ ở Catalonia để đổ xăng và mua cà phê.
Trong lúc cửa kính xe được hé mở, Filou - chú mèo vốn nổi tiếng hiếu động, có lẽ đã tranh thủ "xuống xe dạo mát".

Chú mèo cưng Filou của gia đình Sire rất hiếu động, tinh nghịch.
Vấn đề là… không ai nhận ra điều đó. Gia đình Sire tiếp tục lái xe vì tin rằng Filou vẫn đang ngủ ngon trong xe như thường lệ. Mãi đến vài giờ sau, khi dừng chân tại hồ Jouarres (vùng Aude, Pháp), họ mới phát hiện hành khách bốn chân đã biến mất. Lục tung xe, gọi tên, lắc bịch thức ăn quen thuộc... tất cả đều vô ích. Filou chính thức "bốc hơi".
Hành trình "vượt biên" của chú mèo tinh nghịch
Theo Oddity Central, hai vợ chồng quay lại trạm nghỉ ở Catalonia vào ngày hôm sau để tìm Filou. Họ hỏi thăm mọi người, liên hệ các hội bảo vệ động vật và thậm chí báo cả Cảnh vệ dân sự Tây Ban Nha. Những ngày tiếp theo trôi qua trong hy vọng mong manh nhưng không có tin tức gì.
Đến ngày 19-8, một tia sáng lóe lên, khi có người báo nhìn thấy một chú mèo trắng đen quanh trạm nghỉ cũ. Patrick và Evelyne lập tức quay lại, thức trắng đêm chờ đợi. Tiếc rằng chú mèo kia biến mất trước khi ai kịp xác nhận. Sau đó, dù nhận được nhiều hình ảnh mèo lạc từ các tổ chức bảo vệ động vật, Filou vẫn bặt vô âm tín.
Dần dần, gia đình Sire buộc phải chấp nhận rằng chú mèo cưng có lẽ đã không còn cơ hội trở về.
Nhưng rồi điều kỳ diệu xảy ra vào ngày 9-1 vừa qua. Một phụ nữ tên Hélène, sống tại làng Homps - ngay cạnh xã Olonzac, bất ngờ liên hệ với họ. Bà cho biết đang chăm sóc một chú mèo rất giống Filou.

Gia đình Sire đoàn tụ với chú mèo cưng Filou - Ảnh: Swipe
Theo lời bà Hélène, chú mèo xuất hiện gần nhà bà khoảng một tháng trước, trong tình trạng gầy gò, mệt mỏi và bị lạnh. Bà đưa mèo đến bác sĩ thú y và nhờ chip điện tử gắn sẵn, danh tính của Filou cùng chủ nhân nhanh chóng được xác nhận.
Không có số điện thoại của gia đình Sire, bà Hélène đã đích thân tìm sang xã bên để báo tin. Patrick lập tức đến đón mèo và không giấu nổi sự kinh ngạc. Lúc này, Filou đã sụt cân đáng kể, nhưng nhìn chung vẫn khỏe mạnh, như thể vừa hoàn thành một chuyến "xuyên quốc gia" đầy thử thách.
Việc Filou tự tìm đường vượt hơn 250km, băng qua nhiều vùng miền và cả biên giới giữa Tây Ban Nha và Pháp, đến nay vẫn là một dấu hỏi lớn. Các chuyên gia cho rằng mèo sở hữu trí nhớ không gian rất phát triển, có thể ghi nhớ mùi hương, âm thanh và các cột mốc quen thuộc để định hướng trên quãng đường dài.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận