Lẩu Thập Cẩm

Dì cô dâu mang cả bình truyền nước lên sân khấu hát đám cưới

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 15:09 | 09/06/2026

Một đám cưới ở An Giang những ngày qua bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội không phải vì cô dâu, chú rể hay màn rước dâu hoành tráng, mà bởi một 'ca sĩ khách mời' vô cùng đặc biệt: dì của cô dâu.

Trong đoạn clip đang được chia sẻ rộng rãi, người phụ nữ mặc áo dài đỏ thêu hoa đứng trên sân khấu đám cưới hát đầy say mê giữa tiếng vỗ tay cổ vũ của quan khách. Điều khiến nhiều người không thể rời mắt lại nằm ở cánh tay đang cắm kim truyền dịch của bà.

Bên cạnh "ca sĩ cây nhà lá vườn" là một thanh niên tay cầm chai dịch truyền được treo bằng chiếc móc phơi quần áo. Vừa làm "giá đỡ di động", vừa quay lại khoảnh khắc đáng nhớ của dì, người cháu theo sát từng bước chân khi bà biểu diễn.

Dù đang truyền nước, người phụ nữ vẫn liên tục giao lưu với khách dự tiệc. Giọng hát chưa dứt, bà đã hào hứng hô lớn: "Vui quá xá bà con ơi!", khiến cả không gian đám cưới thêm náo nhiệt.

Tuy long thể hơi bất an khi đưa dâu, nhưng máu văn nghệ của dì cô dâu vẫn còn mạnh mẽ góp vui tiết mục chúc phúc cho 2 hai cháu.

"Đám cưới ở miền Tây có khác"

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng loạt tương tác tung hứng trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người ví von đây là hình ảnh "không thể lẫn vào đâu được" của những đám cưới miền Tây - nơi niềm vui đôi khi còn mạnh hơn cả sự mệt mỏi.

Trước những bình luận lo lắng về sức khỏe của người phụ nữ, chủ tài khoản đăng clip đã lên tiếng giải thích rằng dì chỉ bị say xe nên hơi mệt và phải truyền nước, sức khỏe hoàn toàn ổn định.

Thông tin này khiến nhiều cư dân mạng thở phào, đồng thời càng thêm thích thú trước tinh thần hết mình của nhân vật chính.

"Vừa truyền nước biển vừa truyền cảm hứng", một tài khoản bình luận.

Người khác hài hước nhận xét: "Người ta truyền nước biển để hồi phục sức khỏe, còn dì truyền nước biển để nạp thêm 200% công suất cho ngày vui".

Một số bình luận còn đùa rằng các bác sĩ có lẽ cũng phải "bó tay" trước nguồn năng lượng quá dồi dào của người phụ nữ này. "Bác sĩ dặn nằm yên theo dõi dịch truyền, ai ngờ dì mang luôn bình truyền lên sân khấu hát đám cưới", một người viết.

Bên cạnh những tiếng cười, không ít cư dân mạng cho rằng điều đáng quý nhất nằm ở tình cảm gia đình. Dù đang mệt, người dì vẫn muốn góp vui trong ngày trọng đại của cháu mình.

"Cô dành hết lòng cho con cháu như vậy là quá dễ thương rồi. Chúc cô thật nhiều sức khỏe", một bình luận nhận được nhiều đồng tình.

Câu chuyện cũng gợi nhắc đến nét văn hóa quen thuộc ở nhiều đám cưới miền Tây, nơi khách mời hiếm khi chỉ đến ăn một bữa rồi về. Không khí thân tình, tiếng hát nối dài và những cuộc trò chuyện không dứt thường khiến các buổi tiệc kéo dài hơn dự kiến.

Một cư dân mạng từng có dịp dự đám cưới miền Tây hài hước kể: "Tôi định ăn xong rồi về trong ngày, ai ngờ bước vào rạp cưới là bị giữ chân luôn. Hễ đứng dậy định về lại có người kéo ngồi xuống thêm vài ly, thêm vài bài hát".

Có lẽ vì thế mà clip người dì vừa truyền nước vừa cầm micro không chỉ mang đến tiếng cười, mà còn khiến nhiều người cảm nhận được sự chân chất, nhiệt tình và nguồn năng lượng rất riêng của những đám cưới miền Tây.

Dì cô dâu mang cả bình truyền nước lên sân khấu hát đám cưới - Ảnh 1.Thảo cầm viên nói gì khi voi, hươu cao cổ được mặc quần vịt vàng? Dì cô dâu mang cả bình truyền nước lên sân khấu hát đám cưới - Ảnh 2.Cuộc sống của một cô gái bán 'hợp đồng kỳ nghỉ' sẽ thế nào? Dì cô dâu mang cả bình truyền nước lên sân khấu hát đám cưới - Ảnh 3.Lao công thành thạc sĩ: Giấc mơ nở giữa sân trường
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm