Cuối tuần rồi (25-8), Hội Quan sát chim Hong Kong tổ chức cuộc thi giả tiếng chim lần đầu tiên. Khán giả được dịp nghe đủ loại thanh âm thiên nhiên "phiên bản karaoke", khi người dự thi bắt chước tiếng cuốc, cú cá nâu hay cú mèo vằn châu Á.
Khoảng 100 người đăng ký tham gia, biến hội trường thành một… khu rừng mini giữa đô thị bê tông. Ban tổ chức cho biết mục tiêu của sự kiện là nâng cao ý thức bảo tồn sinh thái.

Kết quả, giải nhất thuộc về Bob Chan với màn trình diễn tiếng sẻ nâu (Eurasian Tree Sparrow), vốn là loài chim nhỏ bé nhưng gắn bó lâu đời với đời sống đô thị.
Ban giám khảo chấm điểm dựa trên tiết tấu và âm sắc. Nhà sinh thái học kiêm chuyên gia chim học Paul Leader (Hong Kong) chia sẻ với AFP rằng ông rất vui khi cuộc thi khiến nhiều người bắt đầu để ý đến những "hàng xóm có cánh": "Nếu con người còn chẳng quan tâm đến chim, thì làm sao hy vọng họ sẽ bảo vệ chúng?".
Cuộc thi "hót như chim" thu hút nhiều người tham gia.
Đa dạng sinh học giữa đô thị chật hẹp
Nghe thì vui tai, nhưng đằng sau tiếng "chim karaoke" là thông điệp bảo tồn nghiêm túc. Dù diện tích nhỏ, Hong Kong đã ghi nhận hơn 580 loài chim, chiếm gần một phần ba số loài của cả Trung Quốc. Thành phố này còn là điểm dừng chân quan trọng trên tuyến di cư Á - Úc, nhờ hệ sinh thái đa dạng, từ rừng, đầm lầy đến bờ biển.

Tuy nhiên, các nhà bảo tồn lo ngại kế hoạch phát triển đô thị quy mô lớn ở phía bắc Hong Kong có thể đe dọa môi trường sống, đặc biệt là vùng đất ngập nước. Chính quyền trấn an rằng lo ngại bị thổi phồng, nhưng theo Tom Li - quản lý nghiên cứu của Hội Quan sát chim Hong Kong, câu chuyện này là vấn đề sống còn cho các loài chim trong 10-20 năm tới.
Một cuộc thi nghe có vẻ chỉ để mua vui, hóa ra lại giúp con người nhận ra giữa chốn bê tông ngột ngạt, tiếng chim vẫn có chỗ đứng. Và đôi khi, để bảo vệ thiên nhiên, chúng ta cần bắt đầu từ những điều… ríu rít như vậy.
Một số hình ảnh khác của cuộc thi "hót như chim".




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận