Theo South China Morning Post, ngày 11-8 bà Cui đến một trung tâm trị liệu gần chung cư mình ở để làm đẹp. Ở đây, bà được chủ trung tâm và một khách hàng khác "tháp tùng" sang một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ.
Tại đó, bác sĩ phẫu thuật chẳng nói chẳng rằng đã "đọc vận mệnh" ngay trên gương mặt bà Cui, kiểu: "Nếp nhăn đuôi mắt dễ bị chồng ngoại tình", hay "nếp nhăn giữa hai chân mày thì con cái gặp xui xẻo".

Bà nội 58 tuổi bị "dụ dỗ" lấy tiền học phí của cháu để tân trang nhan sắc để xả xui.
Thậm chí, người này còn phán "mũi bẹt là tự mình chặn hết vận may".
Vị chuyên gia đưa ra giải pháp: "Nộp tiền, xóa nhăn và giành lại hạnh phúc gia đình".
Học phí của cháu bay "phút mốt" nhưng đẹp thì chẳng thấy đâu?!
Trong lúc bà Cui còn chưa kịp hoàn hồn trước màn tư vấn nhuốm màu mê tín ấy, nhân viên đã nhanh tay lấy điện thoại, quét mã thanh toán và yêu cầu nhập mật khẩu. Chỉ vài giây, toàn bộ 62.000 nhân dân tệ (gần 230 triệu đồng) – số tiền dành dụm bao năm, trong đó có cả tiền học của cháu nội, đã bay vào tài khoản thẩm mỹ viện.
Bà Cui sau đó trải qua hơn 10 liệu trình xóa nhăn. Thế nhưng, trẻ đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy miệng khó mở, đau đầu, chóng mặt và chẳng thể ăn uống bình thường.
Quá bức xúc, bà đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Hiện vụ việc vẫn đang trong giai đoạn điều tra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận