
Màn lội ngược dòng của U22 Việt Nam trước Thái Lan nhận được nhiều khen ngợi - Ảnh: NAM TRẦN
Không khí vỡ òa bắt đầu từ thời điểm U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước Thái Lan 3-2 trong hiệp phụ thứ nhất trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Ở phút 96, từ pha dứt điểm trong vòng cấm của Văn Thuận khiến thủ môn Sorawat phải cản phá, Thanh Nhàn đã có mặt đúng lúc để đá bồi cận thành, mang về bàn thắng quyết định cho đội bóng áo đỏ.
Bàn thắng ấy không chỉ xoay chuyển cục diện trận đấu mà còn châm ngòi cho làn sóng ăn mừng lan nhanh trên khắp các tuyến phố.

Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập kín người "đi bão" sau chiến thắng của U22 Việt Nam.
"Đi bão" nhưng cần lưu ý một điều
Trận chung kết khép lại với chiến thắng sát nút 3-2 cho U22 Việt Nam, đánh dấu một màn ngược dòng giàu bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường. Tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33 được xem là phần thưởng xứng đáng cho toàn đội, đồng thời mang lại niềm vui lớn cho người hâm mộ cả nước.
Tuy nhiên, trong không khí ăn mừng cuồng nhiệt, một lưu ý nhỏ nhưng không thừa dành cho cổ động viên "đi bão", khi các tuyến đường hiện nay đã được trang bị hệ thống camera giám sát, trong đó có camera ứng dụng công nghệ AI để xử lý vi phạm giao thông qua hình thức phạt nguội.
Việc không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, lạng lách hay vượt đèn đỏ rất dễ bị ghi nhận dù chỉ diễn ra trong chốc lát.
Niềm vui chiến thắng là chính đáng, nhưng ăn mừng an toàn, đúng luật vẫn là cách trọn vẹn nhất để giữ niềm vui ấy không bị "nguội" theo… giấy phạt gửi về sau trận chung kết.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận