
Jefferson Louis chính thức giải nghệ sau 28 năm chơi bóng - Ảnh: X/@jlouislee9
Sau 28 năm theo nghiệp quần đùi áo số, Jefferson Louis đã chính thức giải nghệ ở tuổi 46. Mặc dù chưa từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh hay trong các giải chuyên nghiệp, nhưng anh đã trở thành một biểu tượng của bóng đá Anh tại các giải hạng thấp.
Kể từ năm 1996, Louis đã thi đấu cho 51 câu lạc bộ khác nhau, trải dài từ Giải hạng năm đến hạng mười của hệ thống bóng đá Anh. Anh từng ghi bàn cho 42 đội trong số đó.
Trong số các đội từng đầu quân, tiền đạo này từng thi đấu cho những cái tên quen thuộc như Oxford United, Bristol Rovers, Wrexham và Mansfield Town. Ngoài ra anh cũng đã chơi cho nhiều câu lạc bộ ít tên tuổi hơn như Wealdstone, Chesham United và North Leigh.
Cầu thủ sinh năm 1979 này không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp "nay đây mai đó" mà còn bởi những khoảnh khắc hài hước. Khi còn thi đấu cho Oxford United, sau khi ghi bàn giúp đội nhà giành quyền vào vòng ba FA Cup đối đầu Arsenal, Louis đã khỏa thân nhảy múa ăn mừng trên truyền hình địa phương.
Dù sau đó đội bóng của anh thua 0-2 trước Pháo thủ, nhưng Jefferson Louis vẫn xem đó là một kỷ niệm khó quên. Trận đấu này càng trở nên đặc biệt với Jefferson Louis khi anh có cơ hội đối đầu với thần tượng của mình, Thierry Henry.
Trong suốt sự nghiệp, tiền đạo người Anh chưa bao giờ thực sự ổn định. Có những mùa giải anh đã thay đổi câu lạc bộ tới sáu lần. Hợp đồng chưa kịp ráo mực thì anh đã ký với đội bóng mới. Tuy nhiên điều thú vị là anh luôn được săn đón. Sự hấp dẫn của anh khiến nhiều huấn luyện viên không ngần ngại chiêu mộ anh nhiều lần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận