
Tro cốt huyền thoại Peter Osgood của Chelsea được chôn dưới chấm phạt đền sân Stamford Bridge - Ảnh: EFE
Giữa lòng sân Stamford Bridge - 'thánh địa' lừng danh của CLB Chelsea - tồn tại một bí mật thiêng liêng mà không phải người hâm mộ nào cũng biết: tro cốt của huyền thoại Peter Osgood, biệt danh 'Ossie', đã được chôn dưới chấm phạt đền phía khán đài Shed End, nơi ông từng ghi vô số bàn thắng và khơi dậy biết bao cảm xúc.
Peter Osgood là một trong những biểu tượng vĩ đại nhất trong lịch sử Chelsea. Ông khoác áo đội bóng từ năm 1964 đến 1974, thi đấu hơn 300 trận và ghi 105 bàn thắng cho 'The Blues'. Với phong cách chơi bóng mạnh mẽ, bản lĩnh trước khung thành và tính cách gần gũi, Ossie chiếm trọn trái tim của người hâm mộ London.
Đỉnh cao sự nghiệp của Osgood gắn liền với những danh hiệu huy hoàng mà Chelsea giành được ở thập niên 1970. Ông góp công lớn giúp đội bóng giành FA Cup năm 1970 và Recopa châu Âu năm 1971. Dù có những bất đồng với HLV Dave Sexton dẫn đến việc rời CLB, tình cảm giữa Ossie và người hâm mộ Chelsea chưa bao giờ phai nhạt.
Năm 2006, Peter Osgood qua đời đột ngột ở tuổi 59 vì ngừng tim khi đang dự đám tang một người thân. Sự ra đi của ông để lại nỗi tiếc thương sâu sắc trong cộng đồng cổ động viên Chelsea. Để tưởng nhớ huyền thoại này, chỉ 8 tháng sau đó, CLB đã thực hiện một việc làm đầy cảm xúc: chôn tro cốt của ông ngay dưới chấm phạt đền quen thuộc trước khán đài Shed End, nơi ông từng ăn mừng rất nhiều bàn thắng trong sự nghiệp.
Đó không chỉ là nơi ghi dấu những pha lập công, mà còn là nơi người hâm mộ có thể thầm tưởng nhớ đến một người từng được gọi là "Vị vua của Stamford Bridge".
Năm 2010, CLB Chelsea tiếp tục vinh danh Ossie bằng cách dựng tượng ông bên ngoài sân vận động với dòng chữ đơn giản nhưng đầy trang trọng: "Ossie: Vua của Stamford Bridge".
Hơn cả một tiền đạo, Osgood là cầu nối giữa quá khứ vàng son và hiện tại rực rỡ của Chelsea. Và giờ đây, mỗi khi trái bóng được đặt lên chấm 11m trước khán đài Shed End, người hâm mộ lại như cảm nhận được hơi thở và tinh thần chiến đấu của một huyền thoại vẫn âm thầm đồng hành cùng đội bóng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận