
Tân binh Viktor Gyokeres của Arsenal ở Ngoại hạng Anh mùa này - Ảnh: REUTERS
Các đại gia Ngoại hạng Anh, từ Liverpool, Arsenal đến Chelsea, Man Utd - tất cả đều đổ "tiền tấn" để tìm những tay săn bàn thượng hạng. Trong kỷ nguyên mà "bàn thắng được định giá bằng... vàng", những cái tên như Hugo Ekitike, Viktor Gyokeres, Joao Pedro, Matheus Cunha hay Alexander Isak đang được xem là khoản đầu tư sống còn.
Nhà vô địch Liverpool tiếp tục khuấy động thị trường khi chi 91,5 triệu euro để rước Hugo Ekitike về Anfield. Chân sút người Pháp được tân HLV Arne Slot xem là "Firmino mới", người có thể vừa ghi bàn vừa tạo cơ hội. Dù chỉ ghi 15 bàn và có 8 kiến tạo mùa trước ở Bundesliga, Ekitike được đánh giá cao nhờ khả năng di chuyển thông minh và lối chơi linh hoạt.
Arsenal không chịu kém cạnh. Sau thời gian dài mặc cả với Sporting CP, "Pháo thủ" chốt đơn 63 triệu euro cộng 10 triệu phụ phí cho Viktor Gyokeres, người ghi 97 bàn sau 102 trận cho đội bóng Bồ Đào Nha. Gyokeres được kỳ vọng là mảnh ghép hoàn hảo để biến Arsenal thành ứng viên vô địch thật sự ở cả Ngoại hạng Anh lẫn châu Âu.
HLV Enzo Maresca mang lại sự ổn định cho Chelsea bằng cách chi tiền đúng chỗ. CLB đã chi hơn 105 triệu euro để có bộ đôi "song sát" Joao Pedro và Liam Delap. Joao Pedro, cựu tiền đạo Brighton, tỏa sáng tại FIFA Club World Cup 2025 với 3 bàn trong 2 trận. Trong khi đó, Liam Delap, mẫu trung phong kiểu cổ điển, đến từ Ipswich với giá khoảng 35 triệu euro dù mới ghi 12 bàn mùa trước.
Ở Old Trafford, Man United tiếp tục công cuộc tái thiết hàng công khi bỏ ra 150 triệu euro để chiêu mộ Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Cunha, người từng đá cho Atletico Madrid, vừa trải qua mùa giải xuất sắc với Wolves với 15 bàn và 6 kiến tạo. Trong khi đó, Mbeumo ghi 20 bàn cho Brentford và được kỳ vọng trở thành "mũi tên tốc độ" mới bên hành lang cánh.
Ngoại hạng Anh chờ nổ 'bom tấn' Alexander Isak
Liverpool vẫn chưa dừng lại. Họ đang theo đuổi Alexander Isak của Newcastle, người ghi 23 bàn tại Ngoại hạng Anh 2024-2025, chỉ kém mỗi Salah. Dù Newcastle từ chối đề nghị 138 triệu euro, The Reds đang chuẩn bị gửi lời đề nghị mới. Nếu thành công, đây sẽ là bản hợp đồng đắt thứ ba trong lịch sử Liverpool.
Với tổng chi tiêu hơn 2,01 tỉ euro, một điều khẳng định, Ngoại hạng Anh lúc này chắc chắn là muốn có bàn thắng, hãy chuẩn bị thật nhiều tiền!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận