
Son Heung Min bật cười khi được Choi Hong Man bế ra sân.
Tottenham sẽ có trận đấu giao hữu với Newcastle vào lúc 18h ngày 3-8 tại sân vận động World Cup Seoul có sức chứa hơn 66.000 khán giả. Trước khi trận đấu diễn ra, Son Heung Min cùng đồng đội đã tham gia buổi tập tại sân nhà của CLB Anyang FC ở Seoul.
Kết thúc buổi tập, Son Heung Min được cựu võ sĩ MMA Choi Hong Man "hộ tống" rời sân. Khi đang di chuyển, Choi Hong Man bất ngờ bế bổng tiền đạo người Hàn Quốc. Do chênh lệch về thể hình, Son Heung Min trông nhỏ bé trong vòng tay của cựu võ sĩ cao hơn 2m. Trước tình huống hài hước này, đội trưởng Tottenham bật cười ngượng ngùng và lấy tay che mặt vì xấu hổ.
Choi Hong Man thi đấu võ tổng hợp từ năm 2006 - 2016, và gây ấn tượng với thể hình vượt trội. Anh từng so găng với Fedor Emelianenko, người được xem là một trong những võ sĩ hạng nặng vĩ đại nhất mọi thời đại.
Trận đấu với Newcastle có thể sẽ là lần cuối cùng Son Heung Min khoác áo Tottenham, sau khi anh tuyên bố sẽ chia tay đội bóng sau 10 năm gắn bó. Xuất hiện trong buổi họp báo cùng HLV Thomas Frank, tiền đạo người Hàn Quốc xúc động chia sẻ: "Tôi đã quyết định rời câu lạc bộ vào mùa hè này. Thật đáng quý khi Tottenham đang ủng hộ và tạo điều kiện để tôi đưa ra lựa chọn này. Vì vậy tôi muốn thông báo điều này trước khi buổi họp báo bắt đầu".
Khi được hỏi về lý do chia tay, Son Heung Min nói thêm: "Đây là quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã có những cổ động viên tuyệt vời và rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ tại đây. Nhưng tôi cảm thấy mình cần một môi trường mới để thử thách bản thân và tiến xa hơn. 10 năm là một khoảng thời gian dài và tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp để thay đổi".
Theo truyền thông châu Âu, Son Heung Min hiện đang đàm phán để chuyển đến Los Angeles FC ở Giải MLS.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận