Theo Yahoo News, một cặp vợ chồng Pháp (sinh sống ở Nice) đã nuôi cả trăm thú cưng trong điều kiện vô nhân đạo của một căn hộ rộng 80m2. Cụ thể, có đến 159 con mèo và 7 con chó sống chen chúc tại một không gian bẩn thỉu, hôi hám.
![Bị kết án tù vì nuôi 159 con mèo và 7 con chó trong căn hộ 80m²- Ảnh 1. Đàn mèo của chủ hộ lên đến 159 con ở thời điểm cảnh sát khám xét căn nhà.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/4/5/anh-man-hinh-2024-04-05-luc-120451-17122935053402009156069.png)
Đàn mèo của chủ hộ lên đến 159 con ở thời điểm cảnh sát khám xét căn nhà.
159 con mèo trong căn hộ 80m² sống sao?
Nhiều con trong số đó bị suy dinh dưỡng, mất nước hoặc nhiễm ký sinh trùng. Khi cảnh sát điều tra tại căn hộ của cặp vợ chồng này vào năm ngoái, họ phát hiện từng ngóc ngách của căn hộ này đều có rất nhiều mèo. Mùi hôi thối xông ra khiến những cư dân xung quanh luôn cảm thấy khó chịu.
Cảnh sát đã phát hiện ít nhất thi thể của hai con mèo và hai con chó trong nhà vệ sinh vào thời điểm đó. Chủ sở hữu căn hộ cho rằng họ nuôi chúng vì đó là "tình yêu của cả đời".
Thẩm phán đã không cho phép người phụ nữ 68 tuổi và ông chồng 52 tuổi trên được nuôi bất kỳ thú cưng nào nữa.
Họ được lệnh phải trả cho các bên liên quan bị ảnh hưởng và các tổ chức từ thiện vì quyền động vật số tiền lên đến hơn 150.000 euro (hơn 4 tỉ đồng). Đồng thời, nhận bản án một năm tù treo, khi trước đó bị đề nghị 18 tháng tù.
Vào năm 2018, cặp đôi chuyển đến căn hộ này sinh sống cùng ba con chó và ba con mèo. Sau đó, họ tiếp tục cưu mang thêm khoảng 30 con mèo từ một tòa nhà bỏ hoang. Từ đó, các thế hệ tiếp theo của chúng cứ lần lượt sinh ra và lớn lên tại căn hộ này.
Theo đánh giá của chuyên gia về tâm lý, người phụ nữ có thể mắc "hội chứng Noah", khiến bản thân luôn có nhu cầu cứu động vật, ngay cả khi không đủ điều kiện.
Trước đây, cặp đôi này từng bị điều tra vì nuôi một con chó và 13 con mèo trong một căn hộ studio chỉ rộng khoảng 18m2.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận