Sự việc được một bệnh viện tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) chia sẻ gần đây đã khiến nhiều người không khỏi giật mình về tác hại của việc "ăn để trả thù".
Theo Sohu, nữ bệnh nhân vốn ăn uống bình thường, nhưng sau khi chia tay người yêu, cô bất ngờ lao vào ăn uống vô độ để giải tỏa cảm xúc. Trong một khoảnh khắc đau buồn không kiểm soát được, cô đã tiêu thụ một mạch khoảng... 4kg thức ăn.

"Ăn để trả thù" không phải là phương pháp giải tỏa căng thẳng hữu hiệu.
"Ăn để trả thù" khi thất tình chẳng tốt đâu!!!
Kết quả không như mong đợi. Cơn buồn chẳng thể tan biến, còn cô gái cảm thấy khó chịu dữ dội và buộc phải đến bệnh viện. Các bác sĩ phát hiện dạ dày của cô đã bị giãn quá mức, có nguy cơ vỡ và lập tức chuyển cô vào phòng chăm sóc đặc biệt. Rất may mắn, sau khi được điều trị kịp thời, cô đã qua cơn nguy hiểm.
Theo bác sĩ, việc ăn quá nhiều trong một thời gian ngắn có thể gây giãn dạ dày cấp tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Dù hành động ăn uống để giải tỏa có thể tạo cảm giác dễ chịu tạm thời do dopamine được tiết ra, nhưng về lâu dài lại rất hại cho cơ thể.
"Bạn có thể tìm người yêu khác, nhưng con gái phải học cách yêu bản thân mình", bác sĩ nói với nữ bệnh nhân.
Chuyên gia cũng cho biết hành vi "ăn để trả thù", tức là đột ngột ăn rất nhiều sau khi từng hạn chế ăn uống hoặc trải qua căng thẳng, có thể ảnh hưởng đến trao đổi chất, gây rối loạn cảm xúc và khó kiểm soát cân nặng. Trong những trường hợp như vậy, người trẻ nên học cách điều tiết cảm xúc hoặc tìm đến sự hỗ trợ chuyên nghiệp để tránh tổn hại sức khỏe.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận