Mới đây, một người đàn ông 50 tuổi (ở Port Orchard, Washington, Mỹ) phải đối diện với luật pháp sau màn đột nhập vào nhà bạn gái cũ.
Trước đó, vào ngày 29-3, một người phụ nữ đã gọi điện cho cảnh sát thông tin bạn trai cũ của cô ta đã đột nhập vào căn nhà và bắt đi con gà cưng tên Polly.
Khi bị bắt, người đàn ông luôn mồm hét toáng lên: "Tôi có Polly, đừng làm đau Polly của tôi", với con gà vẫn còn trên tay.

Người đàn ông đối diện hình phạt cao bất ngờ chỉ vì muốn trộm một con gà.
Bạn gái cũ đã gọi điện báo cảnh sát
Đoạn phim từ camera an ninh cho thấy người đàn ông đã trốn trong bụi rậm trước khi cảnh sát áp sát. Một viên cảnh sát đã trấn an: "Tôi sẽ không làm hại gà của anh đâu". Sau đó chú gà cưng tên Polly được đưa vào xe tuần tra một cách an toàn, trước khi người đàn ông bị bắt giữ vì cáo buộc đột nhập nhà ở và vi phạm lệnh bảo vệ.
Hồ sơ nhà tù quận cho thấy người đàn ông đã được thả tự do khỏi nơi giam giữ chưa đầy ba giờ trước khi xảy ra vụ việc trên.
Theo truyền thông địa phương, anh ta phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù và chịu phạt 12.747 USD (khoảng 330 triệu đồng) vì tội đột nhập. Chưa dừng ở đó, vì vi phạm lệnh của tòa án, tên này còn nhận thêm 1 năm tù và chịu phạt 3.186 USD (hơn 82 triệu đồng).

Khi bị bắt, tên trộm không chống cự, chỉ lo lắng tình trạng của con gà.
Nạn nhân - là bạn gái cũ, xác nhận nghi phạm chỉ mới ra tù. Hắn ta chỉ muốn lấy đi con gà cưng của cô ta. Tuy nhiên cô không đồng ý việc này.
Vụ việc trở thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội, thu hút tương tác "khủng". Một số netizen trêu đùa: "Chắc tôi cũng sẽ khóc ròng nếu ai đó lấy đi con gà cưng của mình".
Được biết, chú gà Polly đã được hoàn trả cho chủ nhân một cách an toàn và chẳng hề hấn gì, sau trận náo loạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận