
Phiên đấu giá tài sản "lạ" khiến nhiều người ôm bụng cười.
Mới đây, Tòa án nhân dân Nam Sơn (ở Thâm Quyến, Trung Quốc) đã khiến dân mạng được phen cười bò khi đưa thông tin về buổi đấu giá 100 tấn cá sấu lên cõi mạng. Đây được coi là phiên thanh lý tài sản "đáng sợ" nhất từng có trên thế giới, với giá trị lên đến 550.000 USD (hơn 14,1 tỉ đồng).
Đấu giá tài sản "khủng" nhưng không hỗ trợ bất kỳ chi phí nào
Theo SCMP, đàn cá sấu "siêu to khổng lồ" này ban đầu thuộc về sở hữu của Công ty Công nghiệp cá sấu Quảng Đông Hongyi, được thành lập vào năm 2005. Chúng là tài sản thế chấp cho một khoản vay. Tuy nhiên doanh nghiệp trên đã không đáp ứng được các nghĩa vụ tài chính liên quan, dẫn đến phiên tòa thanh lý tài sản thế chấp này.
Những con cá sấu trong đàn này thuộc giống cá sấu Xiêm, được đưa vào danh mục các loài động vật hoang dã có thể nuôi thương mại và buôn bán ở Trung Quốc, kể từ năm 2003. Một con cá sấu Xiêm thường nặng từ 200-500kg. Ước tính đàn cá sấu được thanh lý có số lượng khoảng 200-500 con.
Buổi đấu giá diễn ra vào ngày 10-3 và sẽ tiếp tục cho đến ngày 9-5. Người mua phải chịu chi trả toàn bộ chi phí, bao gồm cả việc bắt, cân, bốc xếp cũng như vận chuyển. Nghĩa là, chẳng có vụ freeship?!
Thông báo đấu giá cũng quy định người mua phải có giấy phép nhân giống nhân tạo đối với động vật hoang dã dưới nước (thuộc danh mục cá sấu), và có cơ sở vật chất cần thiết cũng như khả năng vận chuyển một lô hàng lớn như vậy.
Nếu người mua không đáp ứng được bất kỳ yêu cầu nào trong số này sau khi đã mua, tòa án sẽ giữ lại khoản tiền đặt cọc 41.000 USD (hơn 1 tỉ đồng), như tiền phạt.

Buổi đấu giá thu hút sự quan tâm lớn nhưng chẳng mấy ai thực sự đủ khả năng tham gia.
Cho đến nay, đã có hơn 4.000 người xem tin đấu giá này. Tuy nhiên không một bản đăng ký tham gia nào được gửi đến trên nền tảng trực tuyến.
Đây không phải phiên tòa đầu tiên thanh lý cá sấu. Vào tháng 1 và tháng 2, tòa án đã tổ chức hai phiên đấu giá với giá khởi điểm lần lượt là 686.667 USD và 55.000 USD, nhưng đều thất bại.
Dù không có người tham gia, song phiên đấu giá trực tuyến vẫn tạo nên một chủ đề đầy sôi động trên mạng xã hội.
Một người bình luận: "Thật đáng sợ. Tôi tự hỏi ai thực sự sẽ mua chúng?".
Trong khi một người khác nói đùa: "Đây không phải là việc dành cho một người bình thường. Bạn sẽ cần cả một ngành công nghiệp để xử lý chúng".
Còn về phần đấu giá độc lạ, tháng 9 năm ngoái Tòa án nhân dân quận Dafeng ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, đông nam Trung Quốc đã đấu giá một chai Sprite, thuộc sở hữu của một triệu phú phá sản.
Chai nước thường có giá khoảng 20.000 đồng tại các cửa hàng. Trong khi đó, giá khởi điểm để đấu giá của chai chưa tới 15.000 đồng, đã làm dấy lên cuộc tranh luận trực tuyến về khả năng lãng phí nguồn lực tư pháp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận