Lẩu Thập Cẩm

Bí ẩn đằng sau dòng trạng thái 'Tôi đã chết' của chàng trai Nhật

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 18:13 | 28/12/2025

Một chàng trai trẻ người Nhật Bản, qua đời vì căn bệnh ung thư hiếm gặp, đã khiến cộng đồng mạng toàn cầu xúc động mạnh khi để lại một thông điệp lạc quan được đăng tải sau khi anh mất.

Ngày 12-10, Kanaru Nakayama, 22 tuổi, trút hơi thở cuối cùng sau hai năm chống chọi với khối u ác tính ở lưng, một dạng ung thư mô mềm hiếm và có diễn tiến nhanh. Gia đình cho biết anh ra đi trong yên bình.

Hai ngày sau đó, tài khoản mạng xã hội @nkym7856 của Nakayama bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái ngắn gọn: "Tôi đã chết". Dòng chữ tưởng chừng lạnh lùng này lại nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút khoảng 1 triệu lượt thích và hơn 86.000 lượt chia sẻ. Thậm chí, bài đăng được cho là đã tiếp cận hơn 300 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

chàng trai - Ảnh 1.

Tinh thần của Nakayama đã chạm đến xúc cảm của nhiều cư dân mạng, dù họ chẳng hề quen biết anh.

Chàng trai Nhật lan tỏa tinh thần lạc quan dù... đã chết

Theo SCMP, nhiều người cho biết họ không khỏi bất ngờ trước thái độ bình thản và lạc quan của chàng trai trẻ khi đối diện với cái chết. 

Không ít cư dân mạng đã quyên góp tiền phúng điếu, vốn là khoản tiền truyền thống dành cho gia đình người đã khuất ở Nhật Bản. Tuy nhiên, thay vì trao đến gia đình nam thanh niên, netizen đã gửi tới các tổ chức từ thiện dưới tên của Nakayama, như một cách để bày tỏ lòng kính trọng và mong anh được yên nghỉ.

"Bạn đã vượt qua cuộc chiến với bệnh tật mỗi ngày và để lại bài đăng này sau khi cuộc đời khép lại. Tôi dành cho bạn sự tôn trọng tuyệt đối", một người dùng mạng bình luận.

"Đây là một cách đối diện với cái chết thật ngầu", người khác viết.

Một ý kiến khác nhận xét rằng số lượt thích khổng lồ ấy khiến tang lễ của Nakayama "giống như một quốc tang diễn ra giữa đại dương Internet".

chàng trai - Ảnh 2.

Sau cái chết của con trai, người bố mới biết được nhiều câu chuyện đằng sau.

Bài đăng cũng mang lại sự an ủi đặc biệt cho cha của Nakayama. Sau tang lễ, một người bạn học của con trai đã hỏi ông về bài viết đang lan truyền trên mạng, khiến ông lần đầu tìm đến tài khoản mạng xã hội của con.

Tại đó, ông nhận ra một khía cạnh hoàn toàn khác của cậu con trai mà ông đã nuôi dưỡng suốt 22 năm.

Người cha, một nông dân sống tại tỉnh Hokkaido, miền bắc Nhật Bản, cho biết Nakayama từ nhỏ vốn trầm lặng, thích học tập và ở một mình trong phòng. Khi bị thương do tai nạn lúc còn bé, cậu hiếm khi khóc hay than phiền, điều khiến ông lo lắng là con trai mình quá khép kín. Ông cũng từng sợ rằng con sẽ gặp khó khăn trong việc kết bạn.

Khi được chẩn đoán mắc khối u hiếm gặp, Nakayama vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Tuy nhiên, những gì thể hiện trên mạng xã hội lại kể một câu chuyện khác. Anh gọi khối u của mình bằng biệt danh "anh bạn to xác", đăng ảnh bữa ăn trong bệnh viện và viết rằng sẽ "cố gắng ăn vì trông cũng ngon".

chàng trai - Ảnh 3.

Nakayama thể hiện tinh thần lạc quan trên giường bệnh (ảnh trái).

Năm 2023, Nakayama theo học ngành nông nghiệp tại Đại học Hokkaido. Anh nói với cha rằng chọn ngôi trường này vì đây là nơi tốt nhất. Nhưng tại tang lễ, giảng viên của Nakayama đã tiết lộ với gia đình rằng lý do thực sự là anh muốn học nông nghiệp để sau này giúp cha làm nông.

Sự ra đi của Nakayama không chỉ để lại tiếc thương mà còn tạo nên làn sóng sẻ chia rộng khắp. Đại diện Hiệp hội Nghiên cứu ung thư Nhật Bản, có trụ sở tại Tokyo, cho biết tính đến ngày 4-12, tổ chức này đã nhận được hơn 2.000 khoản quyên góp mang tên Nakayama, với tổng số tiền vượt quá 10 triệu yen (khoảng 1,7 tỉ đồng).

Câu chuyện về chàng trai trẻ với thông điệp "Tôi đã chết" không chỉ là lời chào tạm biệt, mà còn là cách anh để lại cho thế giới một hình ảnh về sự bình thản, tử tế và lòng yêu thương lặng lẽ, ngay cả khi đối diện với điểm kết của cuộc đời.

Bí ẩn đằng sau dòng trạng thái 'Tôi đã chết' của chàng trai Nhật - Ảnh 4.Vợ đòi ly hôn vì chồng mê 'thả tim' em xinh trên mạng xã hội Bí ẩn đằng sau dòng trạng thái 'Tôi đã chết' của chàng trai Nhật - Ảnh 5.Sếp công ty thời trang: Sáng 'xem bói', chiều dắt chó đi dạo Bí ẩn đằng sau dòng trạng thái 'Tôi đã chết' của chàng trai Nhật - Ảnh 6.Một công ty cho nhân viên nghỉ Tết Dương lịch suốt 14 ngày
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm