Sau bao lần “nghẹn ngào” trên sân khấu và “cháy bỏng” trong lòng fan, Thanh Hà rốt cuộc cũng bắt đầu một chương mới - không chỉ trong âm nhạc mà cả trong tình yêu. Và người cùng nữ danh ca viết nên chương mới ấy, không ai khác, chính là nhạc sĩ Phương Uyên - người bạn đời, người đồng hành, kiêm luôn “bác sĩ chữa lành” bằng giai điệu.

“Chữa lành không chỉ là nói ra nỗi đau, mà còn là giúp người nghe tìm thấy sự đồng cảm và bình yên. Tôi và Hà đã bước qua những ngày mịt mù để thấy ánh sáng, và Beginning chính là kết quả của hành trình đó”, Phương Uyên tâm sự.
Thanh Hà - Phương Uyên: Không phải “mối tình âm nhạc” - mà là tình yêu có thật
Beginning không chỉ là album đầu tiên mở màn chuỗi dự án chữa lành của Phương Uyên, mà còn là cột mốc đánh dấu một “Hà mới” - tươi tắn hơn, sâu sắc hơn, và không ngần ngại thể hiện chính mình.
Nếu ngày xưa Thanh Hà “chuyên trị” những bản tình ca buồn rười rượi, thì giờ đây cô hát như thể mỗi ca từ là một bông hoa nở trong tim - dù là Bước qua mộng vỡ hay Nhắm mắt gọi tên, thì vẫn thấy… ngát tình!
Đặc biệt, việc cả album do một tay Phương Uyên sáng tác và sản xuất cho thấy đây không chỉ là sự kết hợp nghệ thuật, mà còn là hành trình yêu thương thật sự. Gọi đây là “nhạc tình” cũng được, nhưng là thứ tình yêu trưởng thành, từng trải, biết đau - và cũng biết cách bước tiếp.

Với Thanh Hà, album là cột mốc để “bắt đầu lại tất cả” - quên đi những buồn đau quá khứ, làm mới bản thân trong âm nhạc và lan tỏa năng lượng tích cực đến khán giả. “Tôi muốn khán giả thấy một Thanh Hà khác, tươi trẻ hơn, sâu sắc hơn, nhưng vẫn là tôi của những ngày đầu thanh xuân”, Thanh Hà chia sẻ.
Nghe “Hà” hát, thấy “Uyên” ở đó - ngọt ngào không cần đường
Chia sẻ về album, Thanh Hà từng nói: “Tôi muốn khán giả thấy một Thanh Hà khác - tươi trẻ hơn, sâu sắc hơn”. Mà có lẽ lý do lớn nhất khiến cô “trẻ lại” là nhờ ở bên người khiến mình mỉm cười mỗi ngày.
Và chẳng phải yêu là vậy sao - một hành trình chữa lành nhẹ nhàng, có người nắm tay, có người soạn nhạc, có người… thu âm cùng!
Phương Uyên thì khiêm tốn gọi đây là “hành trình cảm xúc”, nhưng thật ra là hành trình khẳng định: Tình yêu thật sự vẫn có thể nở hoa sau những ngày mưa gió.
Nghe hết 10 bài solo rồi qua đến phần song ca với các ca sĩ trẻ, khán giả sẽ thấy một Thanh Hà nhiều màu - nhưng màu nào cũng mang chút… hồng hồng phơn phớt hạnh phúc.

Album Beginning không chỉ là bước khởi đầu mới trong sự nghiệp của Thanh Hà, mà còn là lời mời gọi khán giả bước vào hành trình chữa lành đầy cảm xúc qua âm nhạc.
Cuộc sống không thể tua lại - nhưng tình yêu thì có thể… “mix & master” lại lần nữa
Album có hai phần: một bên là Beginning - như lời tâm sự riêng tư, một bên là Duet Vibe - như tiệc trà cùng bạn bè. Dù là ngồi một mình gặm nhấm nỗi niềm hay nghe cùng crush dưới mưa, khán giả cũng sẽ cảm nhận được điều quan trọng nhất: âm nhạc này được viết bằng tình yêu, hát bằng tình yêu, và dành cho những trái tim vẫn còn tin vào… tình yêu!
Thanh Hà & Phương Uyên - họ không chỉ là đôi bạn nghệ sĩ ăn ý, mà là minh chứng cho câu nói “đi qua dông bão, mới thấy nhau là bình yên”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận