Showbiz muôn màu

Yêu - ghét dành cho nữ chính 'Cha tôi, người ở lại'

TUỆ NHI

Đăng lúc 15:00 | 11/04/2025

Nữ chính 'Cha tôi, người ở lại' do Ngọc Huyền thủ vai liên tục được khán giả 'quay xe', hết ghét lại... yêu.

Vai nữ chính Hà An trong Cha tôi, người ở lại, do Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền thủ vai, đã trở thành tâm điểm chú ý khi bộ phim remake từ Lấy danh nghĩa người nhà (Trung Quốc) lên sóng. Với một nhân vật trải qua hai giai đoạn thanh xuân và trưởng thành, diễn xuất của Hoàng Huyền nhận được cả lời khen ngợi lẫn tranh cãi từ khán giả, tạo nên một bức tranh cảm xúc đa chiều: yêu có, ghét cũng không thiếu.

Nữ chính 'Cha tôi, người ở lại' ghi điểm nhờ sự hồn nhiên, đáng yêu

Yêu - ghét dành cho nữ chính 'Cha tôi, người ở lại' - Ảnh 1.

Vẻ đẹp trong sáng của Hà An đốn tim người xem

Ở giai đoạn đầu của Cha tôi, người ở lại, Hà An là nữ sinh lớp 10 hồn nhiên, đáng yêu, sống trong sự yêu thương của hai người bố nuôi và hai anh trai không cùng huyết thống. Hoàng Huyền, dù 28 xuân xanh, vẫn "hack tuổi" thành công nhờ vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt trong sáng và vóc dáng nhỏ nhắn. Khán giả yêu thích hình ảnh An nhí nhảnh, là tâm điểm gắn kết gia đình năm người.

Diễn xuất tự nhiên của Hoàng Huyền được khen ngợi qua những khoảnh khắc đời thường: từ nụ cười rạng rỡ khi được anh trai cưng chiều đến những lần giận dỗi trẻ con nhưng chân thật. Tương tác giữa cô và Trần Nghĩa (Nguyên), Thái Vũ (Việt) mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi. Một khán giả nhận xét: "Hà An dễ thương, Hoàng Huyền diễn như không diễn, đúng chuẩn em gái nhỏ!".

Hoàng Huyền không bắt chước Lý Tiêm Tiêm (bản Trung), mà thể hiện An theo cách riêng. Đạo diễn Vũ Trường Khoa khuyến khích cô diễn thoải mái, giúp An giai đoạn thanh xuân chiếm trọn tình cảm khán giả.

Hạ An trưởng thành, lạnh lùng bị ghét

Khi Cha tôi, người ở lại chuyển sang giai đoạn sáu năm sau, Hà An trưởng thành trở thành tâm điểm tranh cãi. Từ cô gái rạng rỡ, An trở nên khép kín, lạnh lùng, đặc biệt với hai anh trai Nguyên và Việt sau khi họ rời đi vì lý do bất đắc dĩ. Dù sự thay đổi này hợp lý do tổn thương tâm lý, không phải khán giả nào cũng đón nhận.

Cha tôi, người ở lại - Ảnh 2.

Hình ảnh nữ chính trưởng thành, lạnh lùng bị khán giả phản ứng mạnh

Một số ý kiến cho rằng Hoàng Huyền chưa thể hiện đủ chiều sâu để khán giả đồng cảm với nỗi đau của An. Những cảnh giận dỗi kéo dài hay thái độ xa cách khiến nhiều người thấy An ích kỷ, khó gần. Một bình luận trên diễn đàn viết: "Hà An lớn lên khó ưa, hờn dỗi mãi, xem mà tức thay hai anh trai." Một số khán giả so sánh với Lý Tiêm Tiêm (bản Trung) của Đàm Tùng Vận, cho rằng bản gốc xử lý giai đoạn trưởng thành tinh tế hơn, khiến An của Hoàng Huyền chịu bất lợi.

Kịch bản cũng bị chê vì thiếu chi tiết lý giải sự thay đổi của An, khiến diễn xuất của Hoàng Huyền bị nghi ngờ, dù cô cố gắng thể hiện An với ánh mắt trầm buồn, nét mặt gai góc. Tuy nhiên cũng không ít người bênh vực, cho rằng sự thay đổi của An phản ánh đúng tâm lý cô gái mất chỗ dựa. "Hoàng Huyền diễn ổn, vai phức tạp thế này không dễ, so sánh với bản Trung là không công bằng", một khán giả chia sẻ.

Cha tôi, người ở lại - Ảnh 3.

Hoàng Huyền là cái tên được chú ý nhất trong dàn diễn viên Cha tôi, người ở lại

Khán giả yêu mến Hoàng Huyền nhận xét cô tiến bộ qua từng tập, nhất là ở cảnh cảm xúc cao trào khi An đối diện sự thật gia đình. Nỗ lực thể hiện An đa chiều của cô được ghi nhận, dù cô không được đào tạo diễn xuất bài bản.

Yêu - ghét dành cho nữ chính 'Cha tôi, người ở lại' - Ảnh 4.ViruSs và 3 'nữ chính': Khi tình yêu thành show truyền hình thực tế Yêu - ghét dành cho nữ chính 'Cha tôi, người ở lại' - Ảnh 5.Hồng Đào đồng cảm sâu sắc với vai nữ chính trong Yêu vì tiền, điên vì tình Yêu - ghét dành cho nữ chính 'Cha tôi, người ở lại' - Ảnh 6.Diễn viên nam nữ chính phim Việt làng nhàng, có người diễn thảm họa
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU