Mới đây, nữ nghệ sĩ gạo cội Bạch Băng Băng khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện buồn đã theo bà suốt gần hai thập kỷ - hành trình tìm lại con gái bằng cách sinh con một lần nữa.
Được biết, vào năm 1997, con gái duy nhất - Bạch Hiểu Yến ra đi mãi mãi, nữ diễn viên phim Dì ghẻ đã ôm lấy nỗi đau và biến nó thành quyết tâm "muốn đưa con trở lại" bằng mọi giá.

Bạch Băng Băng và nỗi đau mất con
Từ năm 42 - 48 tuổi, Bạch Băng Băng đã trải qua 16 lần thụ tinh trong ống nghiệm. 3.200 mũi tiêm hormone, bảy năm trời hy vọng và thất vọng lặp lại như vòng luẩn quẩn. Nhưng cuối cùng, tất cả nỗ lực ấy đều kết thúc trong hai chữ "bất thành".
Nỗi đau bắt đầu vào một buổi sáng tháng 4-1997, khi Hiểu Yến bị bắt cóc trên đường đến trường. Đến chiều 28-4, thi thể cô bé 17 tuổi được phát hiện trong một mương nước, khép lại sinh mệnh ngắn ngủi ở lứa tuổi đẹp nhất đời người.
Từ đó cuộc đời Bạch Băng Băng cũng rẽ sang một hướng khác, một hướng không còn tiếng cười vô tư, mà đầy những ký ức dằn vặt và nỗi nhớ không nguôi.
Dẫu năm tháng có trôi qua, nỗi đau mất con vẫn chưa từng lành hẳn. Nhưng qua những chia sẻ thầm lặng, người ta lại thấy ở Bạch Băng Băng một trái tim người mẹ mãnh liệt, một nghị lực phi thường không chỉ để sống tiếp, mà còn để yêu thương trọn vẹn thêm một lần nữa.

Bạch Băng Băng thời trẻ
Sinh năm 1955 tại Đài Loan, Bạch Băng Băng là một mỹ nhân, nữ nghệ sĩ đa tài và từng ghi dấu ấn đậm nét qua nhiều hoạt động nghệ thuật trong làng giải trí xứ Đài.
Từng sang Nhật học múa hát, Bạch Băng Băng không chỉ thành công với sự nghiệp âm nhạc, mà còn được yêu mến qua các bộ phim truyền hình đình đám như: Dì ghẻ, Người vợ tiên...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận