Theo SCMP, cô bé Li Yue (tỉnh Giang Tây) đã tích cóp được hơn 44.000 nhân dân tệ (khoảng 178 triệu đồng) sau dịp Tết Nguyên đán. Ban đầu, kế hoạch của cô bé 12 tuổi khá "truyền thống", khi muốn gửi ngân hàng. Nhưng sau một hồi cân nhắc, vì lãi suất… không đủ "đã", Li quyết định đổi hướng sang con đường mạo hiểm hơn: kinh doanh.
Cơ hội đến khá tình cờ. Trên đường ra ngân hàng, cô bé bắt gặp một cửa hàng văn phòng phẩm đang sang nhượng. Thế là thay vì cho ngân hàng "giữ hộ" tiền lì xì, Li Yue chọn tự làm… ngân hàng của chính mình bằng cách mua lại cửa hàng đang thanh lý.

Li Yue trở thành "sếp nhí" của một cửa hàng văn phòng phẩm bằng tiền lì xì của mình.
Nhờ tiền lì xì, cô bé 12 tuổi trở thành "sếp nhí"
Dù mẹ đã cảnh báo rủi ro, cô bé vẫn kiên quyết "xuống tiền". Trong kỳ nghỉ, Li trực tiếp quản lý cửa hàng, từ nhập hàng, sắp xếp đến theo dõi hoạt động kinh doanh. Đến khi quay lại trường học, cô "tuyển dụng" luôn mẹ làm quản lý với mức lương 3.000 nhân dân tệ (hơn 11 triệu đồng) mỗi tháng.
Lịch làm việc của "sếp nhí" cũng không hề nhẹ nhàng. Mỗi sáng Li sẽ mở cửa kiểm tra hàng tồn, rồi mới đi học. Tan trường, cô bé lại ghé cửa hàng làm bài tập, sau đó phụ mẹ bán hàng đến tối. Song song đó, Li còn tự học cách dùng AI để quản lý sổ sách và tối ưu vận hành.
Tuy nhiên, thương trường không phải lúc nào cũng "thuận buồm xuôi gió". Nửa đầu tháng 3, doanh thu cửa hàng sụt giảm. Nhưng thay vì hoang mang, cô bé lập tức tung "chiêu" giảm giá mạnh để kéo khách.
Các sản phẩm nhỏ được bán với giá chỉ 1 nhân dân tệ, trong khi nhiều mặt hàng khác giảm tới 50%. Theo lời Li, nếu cứ giữ giá vì tiếc vốn, hàng sẽ không bán được và dòng tiền sẽ "tắc nghẽn". Quyết định "sale-off" đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, giúp cửa hàng thu hút khách và ổn định trở lại.

Cô bé 12 tuổi đưa ra quyết định chuyển sang bán đồ ăn nhẹ, đồng thời thanh lý dần hàng văn phòng phẩm.
Dù chưa công bố lợi nhuận cụ thể, Li Yue cho biết đã thu hồi vốn đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, nhận thấy việc kinh doanh chiếm quá nhiều thời gian học tập, cô bé quyết định "xoay trục", chuyển sang bán đồ ăn nhẹ như xúc xích, nước cam và đồ uống lạnh, đồng thời thanh lý dần hàng văn phòng phẩm.
Cô bé cũng đặt ra nguyên tắc khá "người lớn", tự thử sản phẩm trước khi bán để đảm bảo chất lượng. "Cháu muốn làm bà chủ có lương tâm", Li nói.
Mẹ của Li Yue, một chuyên gia tư vấn giáo dục, cho biết sẽ ưu tiên việc học của con. Nếu kinh doanh ảnh hưởng đến học tập, cửa hàng sẽ phải dừng lại. Tuy vậy, bà cũng đánh giá cao trải nghiệm này như một "trường học thực tế" về tài chính và kỹ năng sống.
Câu chuyện nhanh chóng gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Người thì trầm trồ trước tư duy kinh doanh "không đợi tuổi", người lại lo ngại việc kiếm tiền quá sớm có thể khiến trẻ đánh mất những trải nghiệm tuổi thơ. Thậm chí, có ý kiến còn bán tín bán nghi về độ "thật" của câu chuyện.
Dẫu vậy, giữa muôn vàn tranh luận, có một điều khó phủ nhận: cô bé 12 tuổi này đã khiến nhiều người lớn phải giật mình nhìn lại… số tiền lì xì năm nay của mình đã đi đâu?!
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận