Chiều tối 24-3, vụ cháy xảy ra tại một ngôi nhà nhiều tầng trong ngõ 218 Lĩnh Nam khiến nhiều người mắc kẹt. Trong lúc lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường, hai người đàn ông từ nhà bên cạnh đã nhanh chóng trèo lên mái, dùng dụng cụ phá lớp tôn để mở lối thoát.
Hành động diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn, khi khói dày, nhiệt cao, mái tôn thì nóng ran. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, lối thoát tạm thời được tạo ra, góp phần giúp những người bên trong thoát nạn an toàn. Không cần danh xưng, không cần kịch bản, khoảnh khắc ấy đủ khiến nhiều người xem phải "nín thở".
Ngay sau khi clip lan truyền, mạng xã hội lập tức bước vào chế độ "truy tìm danh tính". Từ các hội nhóm Facebook đến TikTok, đâu đâu cũng thấy câu hỏi quen thuộc: "Ai biết hai anh này là ai không?". Không ít người còn tha thiết đề nghị vinh danh, khen thưởng "người hùng mái tôn".
Truy lùng "info người hùng", coi chừng dính bẫy
Trong lúc dân mạng đang rầm rộ, một "biến tấu" quen thuộc của mạng xã hội lại xuất hiện. Hàng loạt tài khoản tự nhận là người thân, bạn bè, thậm chí… chính chủ của hai người đàn ông này. Đi kèm là những đường link lạ hoắc, được gắn mác "xem thông tin chi tiết", "ủng hộ người hùng", hay tinh vi hơn là link mua hàng, link affiliate.

Nhiều tài khoản mạo danh những "người hùng" trong vụ cháy ở Lĩnh Nam (Hà Nội) xuất hiện trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình
Chỉ cần một cú click tò mò, người dùng có thể vô tình trở thành "khách hàng bất đắc dĩ" hoặc rơi vào bẫy lừa đảo. Trong khi đó, nhân vật chính của câu chuyện vẫn chưa hề lên tiếng, cũng chưa hề mở trang fanpage nào.
Giữa "cơn sốt truy info", có lẽ điều cần thiết nhất lúc này không phải là tìm bằng được tên tuổi của hai người đàn ông, mà là giữ tỉnh táo trước những thông tin chưa kiểm chứng. Bởi đôi khi, người hùng ngoài đời thật không cần nổi tiếng, chỉ cần hành động của họ đủ để người khác nhớ.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận