Sự việc xảy ra tại thành phố Bekasi (Indonesia), nơi một thai phụ tên Emi khiến cả gia đình xoay như chong chóng vì một yêu cầu nghe qua tưởng đùa mà lại hoàn toàn nghiêm túc. Theo chia sẻ từ người chồng, Emi liên tục khóc nhiều ngày liền vì cơn nghén kỳ lạ. Cô chỉ cảm thấy dễ chịu nếu được một… cảnh sát bế.
Đòi cảnh sát bế kiểu công chúa mới... êm
Ban đầu, gia đình cố gắng dỗ dành theo nhiều cách khác nhau nhưng không hiệu quả. Khi tình trạng kéo dài, cảm xúc của Emi ngày càng xuống dốc, người chồng cuối cùng đành chọn phương án ít ai nghĩ tới, là đưa vợ đến thẳng trụ sở cảnh sát để "cầu cứu".
Tại đây, câu chuyện được trình bày với các sĩ quan khiến không khí có phần… khó xử. Tuy nhiên, trước tình trạng tâm lý của thai phụ, lực lượng chức năng đã quyết định hỗ trợ theo cách rất đặc biệt. Thanh tra Rasman - Phó trưởng Sở Cảnh sát quận Sukatani, đã trực tiếp "ra tay", bế Emi theo đúng kiểu cô mong muốn.

Kết quả đến nhanh hơn dự kiến, khi Emi lập tức bình tĩnh, ngừng khóc và tâm trạng ổn định trở lại. Sau "liệu pháp đặc biệt" này, cô được chồng đưa về nhà trong trạng thái nhẹ nhõm hơn hẳn.
Phía cảnh sát thành phố Bekasi, bà Sumarni - cảnh sát trưởng, sau đó cho biết việc hỗ trợ người dân luôn dựa trên tinh thần thấu cảm và phản ứng linh hoạt, miễn là vẫn nằm trong giới hạn hợp lý và không vi phạm quy định. Trường hợp của Emi vẫn được xem là một tình huống cần hỗ trợ về mặt tinh thần.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Indonesia, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng. Nhiều người vừa bật cười, vừa không quên gửi lời chúc "mẹ tròn con vuông" đến Emi. Một số ý kiến còn hài hước cho rằng nếu kiểu nghén này "nhân rộng", có lẽ lực lượng cảnh sát sẽ phải bổ sung thêm… kỹ năng "bế công chúa" vào chương trình đào tạo.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận