Chiều 17-3, trên đường về sau khi ghé bưu điện, anh Song Hà (ở Hà Tĩnh) tạt qua chợ mua ít đồ thì dừng lại trước hình ảnh một bé gái ngồi lặng lẽ bên chậu dưa chuột.
Anh hỏi mua một cân dưa chuột, cô bé lúng túng nhặt đầy túi rồi ngây thơ nói: "Cháu chưa biết cân ạ!". Đưa tờ 50.000 đồng, anh dặn cô bé không cần trả tiền thừa. Một cụ già đi ngang cũng dúi vào tay em tờ 20.000 đồng, bảo rằng ông không mua hàng, chỉ mong em cầm lấy.

Diệu Anh ra chợ phụ bà bán rau hôm 17-3 - Ảnh: SONG HÀ
Hỏi han tiểu thương bán hàng cạnh bên thì được biết cô bé tên Diệu Anh (6 tuổi). Bố vừa qua đời năm ngoái do tai nạn giao thông, bỏ lại bốn mẹ con. Hiện cả gia đình sống nhờ nhà ông bà nội.
Ngoài giờ học ở lớp, Diệu Anh thường được bà nội chở sang khu chợ tại thị trấn Phố Châu (cũ), cách nhà 6km, để phụ bán rau quả thu hái từ vườn nhà.
Không khỏi xúc động, anh Song Hà chia sẻ: "Nhìn con bé mà thương quá! Con gái tôi năm nay 15 tuổi, đến bữa bố vẫn xé thịt gà và gỡ xương cá cho mới chịu ăn. Đã thế còn cãi trả bố nhem nhẻm, chỉ vì bắt ăn thêm miếng trái cây".
Khi câu chuyện lan tỏa và phép màu xảy ra
Bài viết đăng tải trên trang cá nhân của anh Song Hà về cô bé Diệu Anh thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác. Ai nấy đều cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của cô bé 6 tuổi mồ côi cha.
Sau khi câu chuyện lan tỏa, anh Song Hà đã tìm đến nhà cô bé Diệu Anh ở xã Sơn Lễ (huyện Hương Sơn cũ, Hà Tĩnh) để thăm hỏi.
Nhà Diệu Anh nằm trên một đồi keo. Từ đường chính vào nhà phải chạy qua con đường đất nhỏ quanh co, sâu hun hút, đi mãi mới tới nơi.

Bé Diệu Anh đứng cạnh anh Song Hà (áo trắng, ngồi giữa) tại nhà ông bà nội - Ảnh: SONG HÀ
Chị Thương - mẹ bé Diệu Anh - tiếp khách với ánh mắt còn đượm buồn. Chị quê ở Tràng Sơn (Đô Lương, Nghệ An), theo chồng về làm dâu, hạnh phúc chưa kéo dài bao lâu thì tai họa ập xuống, khi chồng qua đời sau một vụ tai nạn giao thông trên đường tan ca đêm về nhà.
Chồng mất, để lại vợ trẻ và ba đứa con thơ, cùng khoản nợ vay mượn xây căn bếp cho cha mẹ chưa kịp trả xong. Khó khăn càng đè nặng khi bố chồng chị Thương - ông Nguyễn Văn Quang, mắc suy thận, hiện đang chạy thận tại Bệnh viện Hương Sơn.
"Một năm nay, bữa cơm nào cũng vậy, cứ cầm bát lên là nước mắt lại trào ra vì nhớ con", người cha già nghẹn ngào khi nhắc đến người con trai quá cố.
Cập nhật mới nhất từ anh Song Hà cho biết số tiền được các nhà hảo tâm ủng hộ đã vượt 200 triệu đồng.
Có người ngỏ ý bảo trợ dài lâu, thậm chí xin nhận ba anh em làm con nuôi. Trước sự quan tâm quá lớn của cộng đồng, chị Thương xúc động cho biết số tiền trên sẽ được dùng để trả nợ, chữa bệnh cho bố chồng và gửi tiết kiệm lo cho các con ăn học.
Nhận thấy nguồn hỗ trợ đã tạm đủ để gia đình ổn định cuộc sống, anh Song Hà chủ động gỡ thông tin tài khoản, đề nghị mọi người ngừng chuyển khoản để dành sự sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn khác.

Bà nội Diệu Anh cho biết cô bé đã biết quét nhà, nhóm bếp củi, rửa bát, cho bò dê ăn và phụ bà bán rau dưa, cây trái... thu hoạch từ vườn nhà - Ảnh: SONG HÀ
Giữa nhịp sống bộn bề, hình ảnh cô bé 6 tuổi chưa biết cân rau đã chạm đến trái tim hàng nghìn người. Không chỉ bởi sự thiếu thốn vật chất, mà bởi ánh mắt non nớt sớm phải hiểu chuyện và gánh vác.
Từ một rổ dưa chuột nhỏ giữa chợ chiều, lòng tốt đã được khơi dậy và lan xa. Và với Diệu Anh, phép màu ấy có lẽ không nằm ở con số hơn 200 triệu đồng, mà ở niềm tin rằng em và gia đình không đơn độc trên hành trình phía trước.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận