
Aryna Sabalenka dùng điện thoại chụp lại vệt bóng trên sân - Nguồn: X/@TheTennisLetter
Câu chuyện xảy ra ở trận tứ kết giải quần vợt Stuttgart Open, khi nữ tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka gặp đối thủ người Bỉ Elise Mertens. Ván đầu tiên, trọng tài Miriam Bley phán đoán một pha bóng của Sabalenka ra ngoài, giúp Mertens có break và vươn lên dẫn 4-3.
Aryna Sabalenka tỏ ra vô cùng hoang mang với quyết định này. Cô tiến lại để kiểm tra vết bóng, sau đó đề nghị trọng tài xuống sân xem "hiện trường". Nhưng Miriam Bley thẳng thừng từ chối.
Không cần đến hệ thống Hawk-Eye, Aryna Sabalenka tự có "giải pháp công nghệ" của riêng mình: cô mượn điện thoại từ một thành viên trong đội và chụp vết bóng trên sân để… làm bằng chứng! Pha hành động khiến khán giả vừa vỗ tay rào rào, vừa huýt sáo không ngớt.
Dĩ nhiên, trọng tài Miriram Bley không để yên, lập tức cảnh cáo Aryna Sabalenka vì "hành vi thiếu tinh thần thể thao". Nhưng nữ tay vợt người Belarus chẳng hề bận tâm, mà chỉ tập trung trở lại cho trận đấu. Cô liền đòi lại break ngay sau đó và dễ dàng kết thúc trận đấu với tỉ số thắng lợi 2-0 (6-4, 6-1).
Sau trận, Aryna Sabalenka vẫn tỏ ra khá "căng" trong màn bắt tay với trọng tài. "Khi tôi bắt tay bà ấy, có một ánh mắt rất 'sâu' và cái siết tay mạnh đến kỳ lạ. Tôi chưa từng gặp cái bắt tay nào như vậy trước đây", cô chia sẻ.
Tuy nhiên, khi được hỏi có "bóp tay trả đũa" không, Sabalenka cười: "Không, không sao. Tại sao tôi phải chơi trò đó với một người như bà ấy chứ?".
Với chiến thắng này, Aryna Sabalenka sẽ gặp Jasmine Paolini ở bán kết - người vừa loại Coco Gauff với tỉ số 2-0 (6-4, 6-3). Fan quần vợt hài hước để lại bình luận: "Hy vọng trận tới Aryna Sabalenka không cần mang theo điện thoại vào sân nữa!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận