* Em có quen một người bạn gái, tụi em rất yêu nhau, đã định tiến tới hôn nhân nhưng gia đình em không đồng ý, vì tụi em tuổi khắc (mèo và chuột) nên không thể nào chung sống với nhau được. Em không tin chuyện mê tín dị đoan, nên thuyết phục với gia đình, nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả gì, em phải làm sao đây?
N.Q.P. (An Giang)
- Chắc là em dính tuổi… chuột, có phải không? Cứ bảo các cụ yên tâm, xét theo tình hình keo dính chuột phát triển như vũ bão hiện giờ, thì có thể suy ra khả năng bắt chuột của mèo suy giảm lắm rồi! Thời nay, quan hệ mèo chuột thay đổi cực kỳ em à! Còn theo kinh nghiệm của vô số anh, có lấy vợ tuổi gì đi chăng nữa thì trước sau gì ta cũng trở thành "chuột" trong tay vợ thôi, em giai ơi! Vì thế, em cứ mướn "Tom và Jerry" về để các cụ tham khảo, và kiên trì thuyết phục, cùng lắm thì chơi nước bài cuối cùng, tức là ra "tuyên bố chung": Nếu thế thì con ở vậy, không lấy vợ nữa, coi ai lỗ cho biết!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận