Lẩu Thập Cẩm

Vì sao 'trung bình thế hệ 8X, 9X ngày xưa hay leo cây chụp hình'?

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 14:12 | 17/04/2026

Một ngày đẹp trời, dân mạng rủ nhau khoe ảnh của bố mẹ, cô chú, anh chị… và phát hiện ra một sự thật không thể chối cãi: cứ chụp hình là phải leo cây. Từ cây ổi, xoài đến cây bàng trước cổng, tất cả đều từng trở thành 'đạo cụ' của các thế hệ đã qua.

Thời gian qua, dân tình được phen thắc mắc không ngừng khi nhìn thấy hình ảnh của thế hệ 7X, 8X hay 9X đều có một điểm chung: leo cây chụp ảnh. 

Những tiêu đề kiểu "Không hiểu sao ngày xưa cứ chụp ảnh là phải leo cây" hay "Album bố mẹ: 10 tấm thì 7 tấm trên cây" lập tức chạm trúng ký ức của nhiều người. Thậm chí, netizen còn cho rằng đó là "trung bình thế hệ ngày đó chụp hình kiểu".

Vì sao 'trung bình thế hệ 8X, 9X ngày xưa hay leo cây chụp hình'? - Ảnh 1.

"Leo cây chụp hình" từng là một phong cách sống thời 7X, 8X hay 9X.

Khi "leo cây chụp hình" là một phong cách sống

Đặt mình vào bối cảnh vài chục năm trước, câu chuyện leo cây chụp ảnh bỗng trở nên dễ hiểu hơn. Thời ấy, khái niệm studio, concept hay filter gần như xa lạ. Một chiếc máy ảnh film đã là tài sản đáng giá, nên mỗi lần bấm máy đều phải "có gì đó đặc biệt".

Mà "đặc biệt" thời đó, đôi khi chỉ đơn giản là… cao hơn mặt đất.

chụp hình - Ảnh 2.

Chỉ cần "cao hơn" đã là đặc biệt!

Một cành cây vững chắc có thể giúp nhân vật chính nổi bật hơn, tách khỏi phông nền đơn điệu phía sau. Leo lên một chút, tạo dáng một kiểu, thế là có ngay bức ảnh "không đụng hàng" trong điều kiện cực kỳ hạn chế. Không cần góc máy phức tạp, không cần chỉnh sửa hậu kỳ, chỉ cần giữ thăng bằng tốt là đủ có ảnh đẹp mang về lộng kính treo trong nhà.

Quan trọng hơn, với nhiều người thuộc thế hệ 7X, 8X hay 9X, trèo cây vốn không phải là hành động "diễn". Đó là một phần tuổi thơ. Khi việc leo trèo đã trở thành kỹ năng tự nhiên, thì việc đưa nó vào khung ảnh cũng… tự nhiên không kém.

Từ ký ức gia đình đến "trend" mạng xã hội

Chuyện sẽ chỉ dừng lại ở vài cuốn album cũ hay những khoảnh khắc vô tình được nhớ lại, nếu không có sự góp mặt của mạng xã hội. Khi những bức ảnh "trên cây" được con cháu đăng lên các nền tảng online, tạo thành một hiệu ứng dây chuyền: nhà này thấy nhà kia có, người này thấy người kia giống mình.

Từ vài tấm ảnh lẻ tẻ, dân mạng bắt đầu nhận ra đây không phải hiện tượng cá biệt mà gần như là "mẫu số chung" của cả một thế hệ. Những bức hình tưởng chừng rất riêng tư bỗng trở thành chất liệu để cộng đồng cùng cười, cùng nhớ.

Không ít bài viết còn "nâng tầm" trào lưu này thành những câu slogan nửa đùa nửa thật: muốn nổi bật thì phải lên cao, không leo cây thì đời không nể. Nghe qua tưởng chọc cười, nhưng lại phản ánh khá đúng tinh thần của một thời, làm gì cũng phải có chút liều, chút nghịch thì mới vui.

chụp hình - Ảnh 3.

Sự khác biệt phong cách chụp hình giữa các thế hệ là điểm nhấn khiến netizen Gen Z không khỏi tò mò.

Điều thú vị là khi đặt cạnh cách chụp ảnh của giới trẻ hiện nay, sự khác biệt càng rõ rệt. Nếu Gen Z chuộng ánh sáng đẹp, bố cục tinh tế và chỉnh sửa kỹ lưỡng, thì ảnh leo cây ngày xưa lại ghi điểm bằng sự ngẫu hứng và "chân thật đến mức không cần dàn dựng".

Có thể bức ảnh hơi nghiêng, có thể ánh sáng chưa hoàn hảo, nhưng cảm giác tự nhiên thì gần như tuyệt đối.

Nhìn lại, "trào lưu leo cây" không chỉ là một chi tiết gây cười, mà còn là lát cắt nhỏ của đời sống một giai đoạn. Khi điều kiện còn thiếu thốn, con người ta sáng tạo theo cách rất bản năng. Và đôi khi chính sự bản năng đó lại tạo nên những dấu ấn khó lặp lại.

Còn bây giờ, giữa vô vàn app chỉnh ảnh và concept cầu kỳ, biết đâu một ngày nào đó, việc leo lên một cái cây chụp hình lại… trở thành ý tưởng mới mẻ. Chỉ có điều, lần này có khi phải kèm thêm cảnh báo: "Thực hiện bởi người đã từng sống qua thời 7X, 8X hay 9X".

Vì sao 'trung bình thế hệ 8x, 9x ngày xưa hay leo cây chụp hình'? - Ảnh 4.Ngôi sao Chelsea dùng bạn gái làm tạ đẩy ngực Vì sao 'trung bình thế hệ 8x, 9x ngày xưa hay leo cây chụp hình'? - Ảnh 5.Quán lẩu gà cho công thức để khách tự nấu: Nghịch lý mà vẫn đông khách Vì sao 'trung bình thế hệ 8x, 9x ngày xưa hay leo cây chụp hình'? - Ảnh 6.Gà rán hóa khủng long: khi bữa ăn nhanh bỗng thành… vườn thú mini
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm