Ra mắt năm 2016, Baby Shark Dance của Pinkfong nhanh chóng trở thành một trong những hiện tượng văn hóa đại chúng khó tin nhất trên Internet. Với giai điệu đơn giản, lời hát lặp lại và vũ đạo dễ nhớ, video dài chỉ hơn 2 phút này đã chinh phục trẻ em toàn cầu, từ phòng khách gia đình cho tới các lớp mẫu giáo.
Đến nay, MV vẫn giữ kỷ lục video được xem nhiều nhất lịch sử YouTube, vượt xa nhiều bản hit đình đám của làng nhạc quốc tế.

Park Geo Roung tinh nghịch trong MV Baby Shark ngày nào.
Thế nhưng bên cạnh gia đình cá mập hoạt hình quen thuộc, nhiều người cũng tò mò về cậu bé thật xuất hiện trong video, người nhảy múa với chiếc phao bơi hình cá mập và nụ cười ngây thơ đặc trưng.
Thành công của Baby Shark ươm mầm nghệ thuật cho Park Geon Roung
Theo truyền thông quốc tế, cậu bé ấy tên là Park Geon Roung, sinh năm 2008 tại Hàn Quốc. Khi tham gia quay MV Baby Shark Dance, Geon Roung mới khoảng 8 tuổi. Trong video, cậu gây ấn tượng với biểu cảm tươi tắn và những động tác vũ đạo đơn giản mô phỏng cá mập, thứ mà nhiều đứa trẻ sau đó đã "học thuộc lòng" nhanh hơn cả bảng chữ cái.
Hình ảnh cậu bé cùng chiếc phao hoạt hình và điệu nhảy "doo doo doo doo doo doo" nhanh chóng trở thành biểu tượng gắn liền với ca khúc. Có thể nói, nếu gia đình cá mập là linh hồn của bài hát thì Geon Roung chính là "đại sứ nhí" giúp cơn sốt này lan rộng khắp thế giới.

Việc tham gia nhóm nhạc Play With Me Club đã giúp Geon Roung (trái) quen dần với ánh đèn sân khấu.
Sau thành công bất ngờ từ Baby Shark, Geon Roung không biến mất khỏi ánh đèn sân khấu như nhiều "hiện tượng mạng" khác. Năm 2020, cậu tham gia nhóm nhạc thiếu nhi Play With Me Club và phát hành ca khúc đầu tay mang tên Let's Play, tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.
Hiện tại, ở tuổi 17, Geon Roung đã trở thành một thiếu niên cao ráo, gương mặt sáng và phong cách khá giống các thần tượng K-Pop. Trên trang Instagram cá nhân, cậu vẫn tự giới thiệu mình là "cậu bé Baby Shark", đồng thời thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, luyện tập vũ đạo và các hoạt động học tập.

Hình ảnh mới nhất của Geon Roung khiến nhiều người bất ngờ.

"Cậu bé Baby Shark" ngày nào đang từng bước trưởng thành.
Nhiều cư dân mạng khi xem lại hình ảnh mới của Geon Roung đều bày tỏ sự bất ngờ. Từ cậu bé với đôi mắt tinh nghịch cùng chiếc phao cá mập năm nào, giờ đây cậu đã "lột xác" thành một thiếu niên điển trai, khiến không ít người đùa rằng: "Baby Shark ngày xưa giờ có thể debut idol rồi".
Bên cạnh việc học và tập luyện, Geon Roung còn tham gia sản xuất nội dung cho giới trẻ trên kênh YouTube Pocket TV. Cậu vẫn duy trì mối liên hệ với hình ảnh Baby Shark, thứ đã gắn với tuổi thơ của mình và của hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới.
Park Geon Roung đu trend "2026 là năm 2016 mới".
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ca khúc nổi tiếng này, Geon Roung còn đăng tải loạt ảnh và video tái ngộ cùng "cá mập con", như một cách nhắc lại dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời. Với nhiều người, đó cũng là khoảnh khắc khiến họ giật mình nhận ra bài hát tưởng như mới hôm qua, hóa ra đã đi cùng cả một thế hệ trẻ em suốt một thập kỷ.
Tính đến năm 2026, Baby Shark Dance đã vượt mốc hơn 16 tỉ lượt xem trên YouTube, tiếp tục giữ vị trí video được xem nhiều nhất mọi thời đại. Thành công này giúp Pinkfong xây dựng cả một "đế chế cá mập" với phim hoạt hình, đồ chơi, sách thiếu nhi và nhiều sản phẩm giải trí ăn theo.
Còn với Park Geon Roung, dù sau này có theo đuổi con đường nào, cậu vẫn luôn được nhớ đến như "cậu bé Baby Shark" - nhân vật nhỏ bé đã góp phần tạo nên một trong những hiện tượng Internet lớn nhất của thế kỷ 21. Và biết đâu vài năm nữa, khi cậu xuất hiện trên sân khấu với tư cách ca sĩ, khán giả lại bất giác nhớ đến điệu nhảy cá mập năm nào.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận