Tại đền Rinsenji ở làng Kamikitayama (tỉnh Nara, Nhật Bản), một bức tượng bằng đồng cao khoảng 1,7m đang trở thành điểm đến đặc biệt giữa vùng núi.
Bức tượng này mang tên Gokiburiten, bức tượng mô phỏng một con gián khổng lồ với thân hình lực lưỡng, hai chân đứng vững trên mặt đất và bốn "cánh tay" vươn mạnh sang hai bên.
Tác phẩm nặng khoảng 1 tấn, do nhà điêu khắc Amano Hiroo, người tỉnh Gifu, thực hiện. Theo chính nhà điêu khắc, ông lấy cảm hứng từ tư thế "mie" đầy kịch tính trong Kabuki và động tác bước vào võ đài của các võ sĩ Sumo.

Tác phẩm Gokiburiten mô phỏng một con gián khổng lồ, lực lưỡng.
Nói cách khác, đây không phải kiểu con gián vừa thấy đã muốn... dép bay tới. Nó được tạo hình có chủ đích để trông mạnh mẽ, gần như một nhân vật "trùm cuối".
Nhưng điều ai cũng thắc mắc là: Tại sao người ta lại dựng hẳn một tượng đài cho gián?
Công ty diệt gián dựng tượng để... tưởng niệm gián
Câu chuyện bắt đầu từ SONO, một công ty có trụ sở tại Osaka hoạt động trong lĩnh vực quản lý, bảo trì tòa nhà và kiểm soát dịch hại.
Chính công ty này đã đứng ra xây dựng bức tượng. Người khởi xướng là Minamisono Ryozaburo, nhà sáng lập SONO.
Công việc kiểm soát dịch hại đồng nghĩa với việc công ty đã xử lý rất nhiều gián trong suốt quá trình hoạt động. Vì vậy, ông Minamisono muốn làm một công trình để tưởng niệm những con vật mà doanh nghiệp của mình đã tiêu diệt.

Bức tượng trở thành điểm nhấn tại một ngôi làng hẻo lánh của Nhật Bản.
Ý tưởng ban đầu thực ra không kỳ quặc đến vậy. Ông Minamisono và vị quản lý tiền nhiệm của đền Rinsenji vốn là bạn học từ nhỏ. Hai người ban đầu dự định dựng một bia đá tưởng niệm theo cách thông thường. Nhưng rồi họ quyết định làm điều gì đó đặc biệt hơn và tìm đến nhà điêu khắc Amano Hiroo.
Thay vì một tấm bia khiêm tốn, ngôi đền có luôn một... con gián khổng lồ bằng đồng. Bức tượng được hoàn thành vào tháng 11-2000 sau hơn một năm chế tác và được SONO đưa tới chùa Rinsenji.
Trên bụng gián có cả một thành phố
Chi tiết thú vị nhất của tác phẩm nằm ở phần bụng. Amano không chỉ tạo hình một con gián khổng lồ mà còn đưa hình ảnh thành phố và các công trình của con người vào phần bụng của nó.
Đây là một sự đảo ngược có chủ ý.
Theo ý tưởng của nhà điêu khắc, gián đã xuất hiện trên Trái Đất từ khoảng 300 triệu năm trước, rất lâu trước con người. Sau này, con người xây dựng các thành phố và gián tiếp tục sinh sống trong chính những đô thị ấy.

Cận cảnh "thành phố" trên thân bức tượng gián khổng lồ.
Vì vậy, thay vì mô tả gián là loài sống "ký sinh" trong thành phố của con người, ông Amano tạo ra hình ảnh ngược lại: một thành phố của con người như đang ký sinh trên bụng con gián.
Đó cũng là cách ông thể hiện ý tưởng về việc con người đã đối xử khá "bạc tình" với một loài xuất hiện trên Trái Đất trước mình rất lâu.
Theo truyền thông đất nước mặt trời mọc, tượng Gokiburiten hiện trở thành một điểm thu hút khách tại làng Kamikitayama - một vùng nông thôn miền núi, chỉ có khoảng 400 cư dân sinh sống. Không ít người tò mò về hình dáng đặc biệt của tác phẩm đã tìm đến đây, trong đó có cả du khách nước ngoài từ Trung Quốc và Ba Lan.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận