Lẩu Thập Cẩm

Tự tổ chức tang lễ để biết ai sẽ... ‘nói xấu’ mình

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc

Ở tuổi 80, một phụ nữ Mỹ tổ chức hẳn tang lễ cho chính mình để được tận mắt nghe người thân, bạn bè nói những lời tiễn biệt mà bà có thể sẽ không bao giờ được nghe.

Thay vì chờ đến ngày mình qua đời, cụ bà Shelvy Neal quyết định tổ chức tang lễ khi mình vẫn còn khỏe mạnh. Buổi tiệc đặc biệt cũng chính là cách bà đón sinh nhật 80 tuổi.

Bà Neal hiện sống tại hạt Macon-Bibb, bang Georgia (Mỹ), gọi sự kiện này là một "FOMO funeral", chơi chữ từ FOMO - nỗi sợ bỏ lỡ. Có thể hiểu là "sợ bỏ lỡ tang lễ". Sau khi chồng bà, Gary, qua đời vào tháng 3, Neal đã bắt đầu nghĩ về tang lễ của chính mình và nảy ra ý tưởng khá khác thường, khi muốn bản thân có mặt trong tang lễ của chính mình.

"Đã có lúc tôi nghĩ tôi rất muốn được dự tang lễ của chính mình", Neal kể với WMAZ trước sự kiện.

Tự tổ chức tang lễ để biết ai sẽ... ‘nói xấu’ mình - Ảnh 1.

Bà Neil tự tổ chức tang lễ cho chính mình ở tuổi 80.

Tang lễ mà nhân vật chính vẫn còn ngồi nghe

Theo Daily Mail, buổi "tang lễ" được tổ chức tại khu đất mà bà Neal và chồng từng sở hữu khoảng 25 năm, trước khi bán lại cho một nhà tang lễ vào năm 2020.

Có khoảng 100 người thân, bạn bè đã đến tham dự. Nhưng thay vì một không khí chia buồn thông thường, đây là một buổi gặp mặt để cùng nhìn lại cuộc đời 80 năm của bà Neal, với nhân vật chính có mặt từ đầu đến cuối.

Bà Neal vừa là nhân vật được tưởng niệm, vừa đảm nhiệm vai trò diễn giả. Bà mời người thân, bạn bè lần lượt nói vài lời về mình và thậm chí chuẩn bị tinh thần cho cả những nhận xét không mấy dễ nghe.

Trước sự kiện, cụ bà 80 tuổi còn hóm hỉnh nói nếu ai muốn nói điều gì "không hay" về mình thì cứ tự nhiên, nhưng bà sẽ có quyền cắt micro. Dù sao đây cũng là tang lễ của bà và bà muốn tự mình kiểm soát chương trình.

Không khí của buổi lễ được gia đình bà Neal chuẩn bị theo đúng tinh thần ấy. Bà đeo một dải băng có dòng chữ "Back by popular demand" (tạm dịch: "Trở lại theo yêu cầu của số đông"), trong khi chiếc bánh sinh nhật lại ghi: "Bà ấy nhất quyết không bỏ lỡ bất cứ điều gì… đặc biệt là tang lễ của chính mình".

Một người tham dự còn chia sẻ hình ảnh chiếc quan tài có in hình bà Neal đang nằm bên trong, cùng những khoảnh khắc của buổi "tang lễ - sinh nhật" lên mạng xã hội.

Tự tổ chức tang lễ để biết ai sẽ... ‘nói xấu’ mình - Ảnh 2.

Mọi người tham dự "tang lễ" của bà Neil như thể một bữa tiệc sinh nhật.

Bà Neal cho biết bản thân luôn muốn sự kiện này diễn ra vui vẻ thay vì nặng nề. Theo bà, một buổi chia tay như vậy có thể giúp gia đình bớt áp lực, đồng thời mang đến cơ hội để mọi người cùng nhau tận hưởng thời gian bên nhau khi bà vẫn còn hiện diện.

Với bà Neal, chữ "fun" (vui vẻ) trong "funeral" cũng là một lý do để bà chọn cách tổ chức đặc biệt này. Bà vốn thích những điều vui vẻ và muốn biến sự kiện thành một dịp để mọi người cùng ăn mừng cuộc đời mình.

Sau cùng, "FOMO funeral" không thay thế tang lễ thật của Neal trong tương lai. Khi thời điểm đó thực sự đến, bà cho biết mình chỉ muốn một buổi lễ đơn giản, thay vì một tang lễ truyền thống.

Còn ở tuổi 80, ít nhất Neal đã giải quyết được một nỗi lo rất riêng: nếu một ngày nào đó mọi người có nói điều gì về mình trong tang lễ, bà sẽ không còn phải tò mò?!

 - Ảnh 1.Gon Pink đăng bài kêu gọi tài trợ... ron gạch để xây nhà  - Ảnh 2.Mất việc vì xin nghỉ ốm rồi đi du lịch nhưng lại gặp sếp  - Ảnh 3.Phải mổ lấy ra 1,5kg thức ăn sau 2 tiếng 'chén' buffet
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm