Có những chuyến đi người ta lên kế hoạch vài ngày, vài tháng rồi trở về. Còn Karl Bushby thì khác, khi ông bắt đầu hành trình về nhà từ năm 1998 và đến nay vẫn đang... trên đường.
Theo CNBC, cựu lính dù người Anh khi ấy 29 tuổi, quyết định thực hiện một hành trình có tên Goliath Expedition, bắt đầu từ Punta Arenas ở cực nam Chile và kết thúc tại Hull, quê nhà của ông ở Anh.
Mục tiêu nghe đơn giản, cứ đi về phía trước bằng đôi chân, cho đến khi về đến nhà. Nhưng đến năm 2026, hành trình ấy vẫn tiếp tục khi đã kéo dài gần ba thập niên.

Karl Bushby đã đi bộ suốt 28 năm để về nhà, kể từ khi còn là một thanh niên 29 tuổi - Ảnh: Getty Images
Từ một chuyến đi 12 năm thành hành trình đi bộ 28 năm
Bushby ban đầu dự tính hoàn thành chuyến đi trong khoảng 12 năm. Ông đặt ra những nguyên tắc khá khắt khe cho bản thân, trong đó quan trọng nhất là không sử dụng bất kỳ phương tiện nào và không trở về nhà trước khi hoàn thành hành trình.
Tuy nhiên, vấn đề là Trái đất không được thiết kế riêng cho một người muốn đi bộ vòng quanh thế giới.
Trên đường đi, Bushby phải đối mặt với đủ loại trở ngại từ biên giới, thị thực, thời tiết, địa hình hiểm trở cho đến những giai đoạn không thể tiếp tục hành trình. Đại dịch COVID-19 cũng khiến chuyến đi bị đình trệ trong thời gian dài.
Từ Chile, ông đi qua Nam Mỹ, Trung Mỹ rồi tiến lên Bắc Mỹ. Một trong những chặng nổi tiếng nhất là vùng eo biển Bering giữa Alaska và Nga, nơi ông phải vượt qua khu vực băng giá để tiếp tục hành trình.
Ông cũng từng đi qua Darién Gap, vùng rừng rậm nổi tiếng nguy hiểm nằm giữa Panama và Colombia, trước khi tiếp tục hướng về châu Âu.

Người đàn ông đã đi bộ gần 50.000km để về nhà.
Hành trình sau đó còn đưa Bushby qua nhiều khu vực thuộc Nga, Trung Á, Trung Quốc và các nước châu Âu. Có thời điểm những vấn đề liên quan đến giấy tờ và biên giới khiến ông phải chờ đợi hằng tháng, thậm chí lâu hơn, thay vì cứ thế xách ba lô lên và đi.
Đến năm 2024-2025, Bushby tiếp tục một trong những chặng đặc biệt nhất khi vượt qua biển Caspi, rồi đi qua Azerbaijan, Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 4-2025, ông đặt chân tới Istanbul, chính thức bước sang phần châu Âu của hành trình.
Đi bộ đã gần 50.000km nhưng vẫn chưa thể về nhà
Theo cập nhật từ dự án Goliath Expedition, đến cuối tháng 8-2026, Bushby đã đi khoảng 49.110km qua 25 quốc gia.
Con số này tương đương khoảng 1,5 vòng Trái đất. Nhưng điều đáng nói là ông vẫn chưa thể kết thúc chuyến đi.
Đích đến cuối cùng là Hull (Anh), nơi Bushby sinh ra và lớn lên. Trước khi có thể đi bộ những kilomet cuối cùng về quê, ông còn phải giải quyết một trở ngại khá trớ trêu: eo biển Manche.
Đoạn đường biển này rộng khoảng 34km ở khu vực Bushby dự định vượt qua. Sau đó ông vẫn còn phải tiếp tục đi bộ trên đất Anh để về Hull.
Nói cách khác, sau gần 28 năm, câu hỏi "bao giờ về đến nhà?" vẫn chưa có câu trả lời chính xác.
Điều khiến hành trình này đặc biệt không chỉ nằm ở quãng đường khổng lồ mà Bushby đã đi qua, mà còn ở nguyên tắc ông tự đặt ra cho mình từ ngày đầu: đã bắt đầu thì phải hoàn thành bằng chính đôi chân.
Sau gần ba thập niên, Bushby cũng không xem chuyện trở về đơn giản như một dấu chấm hết.

Karl Bushby mang nhiều lo lắng khi quay trở về quê nhà - Ảnh: Getty Images
Trong những chia sẻ gần đây, ông thừa nhận mình có phần lo lắng về ngày thực sự trở về Hull. Sau quá nhiều năm sống trong trạng thái di chuyển, việc đột ngột trở lại cuộc sống bình thường có thể là một thay đổi không dễ dàng. Đó cũng là nghịch lý thú vị nhất của Goliath Expedition.
Bushby bắt đầu đi vì muốn trở về nhà. Nhưng hành trình kéo dài đến mức "về nhà" giờ đây không còn đơn giản là một địa điểm trên bản đồ, mà trở thành cái đích ông đã dành gần một nửa cuộc đời để theo đuổi.
Nếu hoàn thành, Bushby sẽ khép lại một hành trình bắt đầu khi ông còn ở tuổi 29 và kết thúc khi đã bước sang tuổi 57.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận